Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Ngược đời: Không được ngồi gần vợ, TGĐ đánh an ninh sân bay

Lưu bài này vì thích cái tin ngược đời gây chấn động: "Không được ngồi gần vợ, TGĐ đánh an ninh sân bay". Quan khác thì mong được ngồi xa vợ để thoải mái ngắm các cô tiếp viên xinh đẹp mà không được. Nên đọc thêm các bình luận cuối bài.
Không được ngồi gần vợ, TGĐ đánh an ninh sân bay, xé vé người khác
(NLĐO) - Không được ngồi gần vợ trên máy bay, 1 hành khách là Tổng giám đốc đã lớn tiếng chửi bới, bẻ tấm ghi bảng tên ném vào người nhân viên đang làm thủ tục check in, tiếp đó đánh vào mặt 1 cán bộ an ninh, đập điện thoại 1 nhân viên an ninh và xé vé của 2 hành khách khác.
Khu vực làm thủ tục check in tại nhà ga đi 
trong nước sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh minh họa
Chiều nay 27-2, tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa diễn ra một vụ gây rối trật tự công cộng khiến lực lượng an ninh phải bàn giao đối tượng gây rối cho công an phường 2, quận Tân Bình, TP HCM xử lý.

Sự việc diễn ra tại khu vực quầy làm thủ tục check in của hãng hàng không Vietnam Airlines ở Nhà ga Đi nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục lên máy bay cho 2 hành khách có chỗ trên chuyến bay VN7362 từ TP HCM đi Cam Ranh, nhân viên mặt đất được đề nghị bố trí cho 2 chỗ ngồi gần nhau vì đây là một cặp vợ chồng.

Tại thời điểm đó, rất nhiều hành khách của chuyến bay VN7362 đã làm xong thủ tục check in nên lúc đó trên máy bay không có 2 chỗ ngồi gần nhau còn trống, trừ vị trí gần cửa thoát hiểm.

Tuy nhiên, nhân viên mặt đất phát hiện người chồng có hơi men, hỏi lại người vợ cũng công nhận chồng mình có uống rượu trước khi ra sân bay nên nhân viên mặt đất từ chối bố trí cho cặp vợ chồng hành khách này ngồi vào 2 ghế gần cửa thoát hiểm. Đồng thời giải thích cho hành khách về quy định của ngành và nguyên nhân không được ngồi gần nhau trên chuyến bay.

Không được đáp ứng yêu cầu, nam hành khách là Trần Thanh H. lớn tiếng chửi bới, bẻ tấm ghi bảng tên đặt trên mặt quầy ném vào người nhân viên đang làm thủ tục check in.

Thấy sự việc ầm ĩ, nhân viên an ninh sân bay đến can thiệp nhưng ông H. còn đánh vào mặt một cán bộ mặc sắc phục an ninh và đập điện thoại của một nhân viên an ninh khác. Chưa hết, ông H. còn xé vé của 2 hành khách đang xếp hàng chờ làm thủ tục lên máy bay sau mình.

Lực lượng an ninh sân bay đã khống chế ông H. đưa về Cảng vụ lập biên bản và bàn giao cho Công an Phường 2, Quận Tân Bình xử lý vì đây là vụ việc gây rối trật tự công cộng, vượt ngoài thẩm quyền xử phạt của Cảng vụ Hàng không miền Nam.

Tại cơ quan chức năng, ông H. cho biết mình là Tổng giám đốc công ty Gạch men Đông Nam Á.

Cửa thoát hiểm trên máy bay

Theo quy định của ngành hàng không toàn cầu, cửa thoát hiểm trên máy bay chỉ được mở trong trường hợp khẩn cấp.

Trên những chiếc máy bay thân lớn đều có ghế ngồi dành cho tiếp viên tại khu vực cửa thoát hiểm để chịu trách nhiệm tại cửa thoát hiểm đó nhưng ở máy bay thân nhỏ, ít chỗ ngồi thì chỉ được bố trí cho những hành khách khỏe mạnh, không có hơi men ngồi gần để có thể hợp tác với tổ bay trong trường hợp khẩn nguy.

Tin - ảnh: Tô Hà
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/khong-duoc-ngoi-gan-vo-tgd-danh-an-ninh-san-bay-xe-ve-nguoi-khac-2014022716035122.htm


  • uu Chap
    2Thích  
    28/02/2014 08:48
    Mấy nhân viên phục vụ rất nhiều người kém lắm. Thiệt hại của khách hàng cứ như không, có lẽ đó là truyền thống, lương thì cao ngất trời mà làm ăn coi mình to hơn cả khách hàng.
  • Hữu Trí
    11Thích  
    28/02/2014 07:59
    Đọc mà thấy bức xúc. Chắc bác hai lúa bán đất rồi hùn hạp mở công ty SX gạch men, tự phong làm TGĐ để đi hù thiên hạ. Đề nghị hãng Hàng không VN nên cấm bay ông này vài năm để ổng ngồi trên xe đò mà ngẫm nghĩ.(Rất nhiều người vô ý thức khi lên máy bay mang theo hơi rượu, bia, gây khó chịu cho hành khách xung quanh)
  • Hoàng
    8Thích  
    28/02/2014 07:54
    Các bác đi máy bay không kiếm được chỗ ngồi gần nhau cứ lấy vé rồi lên máy bay đổi cho người khác. Mình làm thế hoài đấy! Khi nộp giấy check in chung là người ta đã biết đi chung rồi. Nhưng nhiều máy hoạt động cùng lúc nên đôi khi như thế. Còn không chịu khó đi sớm cho khỏi "rách việc". Bên tây hay bên ta đều thế cả.
  • Phú Phạm
    4Thích  
    28/02/2014 07:53
    Lại thêm 1 Ông Trời con nữa !!!! Không biết rồi có ai dám làm gì ổng o !
  • Haoveget
    9Thích  
    27/02/2014 23:02
    Ông này xỉn nên sợ bà vợ đi lạc đấy mà.
  • tiếc
    19Thích  
    27/02/2014 23:00
    Thấy mọi người cũng phê bình nhân viên hàng không wá. Đúng là ở đâu cũng có người này, người kia. Nghề dịch vụ làm dâu trăm họ. Hôm đó, tôi cũng đứng gần ông này. Ngay mồng hai tết nè. Nhân viên thủ tục nói năng đàng hoàng. Tết nhứt đông đúc, còn ghế chung, nhưng khách k đủ điều kiện ngồi ấy chứ. Ôi, TGĐ
  • quang hung
    5Thích  
    27/02/2014 22:52
    Nói đi cũng phải nói lại, người ta là TGD mà ko chịu được mấy trò mèo của bọn bán vé thì nên nêu tên chúng nó ra để đuổi việc hết. Tôi cũng từng bị yêu cầu mua chỗ. Chi có bọn ở cấp thấp mới hay làm trò, làm mất uy tín của hãng.
  • NGUYEN TUAN DAT
    9Thích  
    27/02/2014 22:51
    - Ồ, đây mới chính là tình yêu thiêng liêng của anh tgd...
  • Bình minh
    22Thích  
    27/02/2014 22:51
    Nếu đây là cty cổ phần chắc các cổ đông phải thót tim vì cổ phiếu rớt giá !
  • doan trung
    7Thích  
    27/02/2014 22:50
    Coi lại coi , Công ty Gạch men Đông nam Á này là của Nhà nước hay Tư nhân... Tư nhân thì ông Tổng này chết chắc.
  • Khánh Ngọc
    5Thích  
    27/02/2014 22:48
    Người có chức có quyền có khác .Chảnh thật chứ.
  • Chuoi
    4Thích  
    27/02/2014 22:45
    Bác Thăng đang xử lý trên Lai Châu, nếu không đã đuổi việc ngay mấy đứa bán vé ...
  • tuan
    21Thích  
    27/02/2014 22:44
    Mình có ý kiến nhé: *cái này do nhân viên sắp xếp chổ ngồi đó bạn à, ai từng đi máy bay sẻ hiểu,có chính sách chọn chổ ngồi đẹp như sát cửa để nhìn ra ngoài thì phải tốn thêm tiền, nếu ko sẻ sắp chổ ko đẹp nếu bạn đi 1 mình thì dể chấp nhận được, nhưng vợ chồng thi ai ko muốn ngồi cạnh nhau, nắm bắt tâm lý này nên nếu ko chọn ngồi chung thì sẻ bị tách nhau ra, nếu chọn chổ ngồi cạnh nhau thì phải chọn chổ ngồi, mà vậy thì tốn tiền chọn chổ ngồi chính vì ko được cạnh nhau và đã báo với nhân viên sắp chỗ ,và ko được chấp nhận thì thử hỏi ai ko điên chứ, rồi lớn chuyện thì sân bay bảo là do xay xỉn , do chổ ngồi hết chổ cạnh nhau... Đây chính là chiêu kiếm thêm tiền của các hãng hàng ko, nếu muốn ngồi cạnh nhau thì hảy bỏ thêm tiền, nếu ko thì nhìn vợ mình ngồi kế thằng đàn ông khác... Bạn hãy đi máy bay rồi bạn sẽ biết
  • NGUYENTIENDUNG
    13Thích  
    27/02/2014 22:41
    Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. TGĐ gì gì cũng phải phạt hành chính và nêu tên đầy đủ, để dư luân và công chúng sỉ vả những người vô văn hóa nhu vậy. Thật đáng xấu hổ cho môt TRỌC PHÚ.
  • quan sat
    21Thích  
    27/02/2014 22:40
    Cách làm việc của nhân viên tại quầy check in sân bay Tân Sơn Nhất vô trách nhiệm giống như những người máy. Tuần vừa rồi tôi cùng con gái 5 tuổi đi Eva air, tôi ra sân bay rất sớm để đăng ký có chổ ngồi chung nhưng nhân viên không cho ngồi chung, 2 cha con cách nhau 3 hàng ghế, họ bảo lên máy bay thì đổi với người khác. Nhưng thật may mắn cho tôi hạng ghế Elliter còn rất nhiều chổ trống trên máy bay, qua đó cho thấy nhân viên làm việc vô trách nhiệm hay là cô ta không biết tổng số hành khách trên hạng ghế đó thiếu đủ ?. Qua đây lãnh đạo Eva air và lãnh đạo của những quầy check in xem lại cách làm việc của nhân viên mình.
  • hoang
    5Thích  
    27/02/2014 22:22
    Đẹp mặt chưa?
  • Hải Sùi
    25Thích  
    27/02/2014 22:21
    Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ việc ông này không tin tưởng vợ nên phải "quản lý" triệt để?
  • Nguyễn thị phương quỳnh
    12Thích  
    27/02/2014 22:20
    Loại người thiếu văn hoá được thừa hưởng gia sản của ông bố bà mẹ mải kiếm tiền mà quên mất phải dạy con thành người có đạo đức. Loại này làm bẩn xã hội. Thương mấy nhân viên cảng hàng không xui xẻo gặp loại này.
  • Xuân Thời
    24Thích  
    27/02/2014 22:17
    TGĐ mới ỉ thế chứ chiều này tôi đi qua cửa khẩu Mộc Bài. Không kẹp vào hộ chiếu 20 ngàn như mọi người, tôi và anh bạn đi lần đầu ngớ ngẫn phải đứng chờ 3 giờ, hết người xin về nước chúng tôi mới được đóng dấu.
  • Trần hổ
    21Thích  
    27/02/2014 22:16
    Tại sao không nêu hẳn tên của hắn ra nhỉ. Tgđ lưu manh thì sản phẩm do hắn làm ra chất lương như thế nào nhỉ. Liệu công nhân của hắn có bị hắn đánh chửi không đây.
  • nguyên quang nhat
    14Thích  
    27/02/2014 22:11
    Con người có phẩm chất lưu manh như thế mà làm tổng giám đốc thì chắc chết nhân viên quá
  • Nam
    24Thích  
    27/02/2014 22:11
    Cha Hải giám đốc gạch men Asian ở Bến Cát đây mà, lão này bựa thôi rồi,
  • Lê đức Hiến
    16Thích  
    27/02/2014 22:11
    Tay này phải giao cho mấy ông CA cũng có hơi men hỏi cung mới được!
  • Aviator007
    16Thích  
    27/02/2014 22:10
    Xem lại thái độ của nhân viên hàng không sân bay Tân Sơn Nhất
  • LÂMQUOCTHNG
    5Thích  
    27/02/2014 22:04
    Gạch chơi ngong quá ta , dỡ thói du côn mà còn khoe là TGĐ gạch men Đông Nam Á đã là TGĐ mà như vậy thì làm sao nói chuyện CN nghe hả ông TGĐ
  • Trần Đình Hưng
    15Thích  
    27/02/2014 21:53
    Cách xử sự của Tổng giám đốc này thật thiếu văn hóa song nhân viên làm thủ tục ở sân bay cũng cần rút ra bài học, khi hai người cùng đi, nên xếp cho họ ngồi gần nhau, việc này thực sự không khó
  • Ngu Sai Khai
    29Thích  
    27/02/2014 21:52
    Việc này tôi thấy ông này làm hơi quá... nhưng xem lại thì bộ phận check-in cần bố trí chỗ ngồi hợp lý cho những vé mua theo cặp hoặc đại lý đăng ký vé nên có những ghi chú là vé này đi theo diện Gia đình. Bản thân tôi, đã bị trường hợp này - con tôi còn nhỏ đi cùng tôi mà phải ngồi 2 ghế cách xa nhau đến 5 hàng. Tôi ý kiến cũng chẳng qiải quyết được...
  • đỗ cường
    8Thích  
    27/02/2014 21:52
    uống rượu không say có là rượu dởm à? mà ông ta yêu vợ thế thì 8/3 này nên biểu dương toàn quốc nhỉ.....
  • chau
    12Thích  
    27/02/2014 21:50
    Sao không chụp hình đưa lên cho mọi người biết tay vô danh tiểu tốt này với. Tôi đề nghị khi bình luận không nên dùng từ TGĐ nghe mà xấu hỗ cho hệ thống doanh nghiệp quá.
  • Thanh Bình
    11Thích  
    27/02/2014 21:47
    Mới đọc tiêu đề, tưởng bên tung của, hoá ra là ở Việt Nam. Mới làm tổng giám đốc 1 công ty tư nhân mà đã phách lối vậy, ông này mà làm quan chắc dân khổ dài dài.
  • HAI DÂN
    7Thích  
    27/02/2014 21:47
    Vô văn hóa ứng xử nơi công cộng...
  • Huỳnh
    7Thích  
    27/02/2014 21:47
    Khi xáp vô khống chế loại người nên nên khéo léo tặng hắn vài chỏ chứ bàn giao cho công an phường rồi thì hắn khỏe re, tội gây rối trật tự công cộng tiền phạt ko bằng chai rượu hắn uống
  • KHÀ KHÀ KHÀ
    15Thích  
    27/02/2014 21:46
    Thái độ lời ăn tiếng nói của nhân viên nhà nước như thế nào thì người ta mới nổi khùng. "Văn hóa ứng xử" mang tính "bề trên" là nguyên nhân chính gây ra chuyện này. Hãy có cái nhìn đa chiều.
  • Lan
    8Thích  
    27/02/2014 21:46
    Đúng là... rúc váy vợ
  • Tư Cafe
    12Thích  
    27/02/2014 21:45
    Tổng giám đốc Gạch men Đông Nam Á có máu côn đồ.
  • Huu Nhat
    8Thích  
    27/02/2014 21:45
    Hy vọng sẽ "xử lý nghiêm", không giống như vụ múa kiếm ở sân bay Đà Nẵng!
  • Singapore Sling
    16Thích  
    27/02/2014 21:44
    Xa vợ có tí mà đã điên lên rồi nhỉ?
  • HAI DÂN
    12Thích  
    27/02/2014 21:43
    Ông Tổng này làm mất mặt giới doanh nhân quá...!
  • Cao Vô Tình
    4Thích  
    27/02/2014 21:43
    men nồng yêu vợ, ở nhà ôm chưa đủ nên phải tranh thủ ôm ngủ trên máy bay...
  • minhlun
    5Thích  
    27/02/2014 21:41
    cấm bay chừng 2 năm và phạt cho thật nặng là tởn tới già
  • KHÀ KHÀ KHÀ
    28Thích  
    27/02/2014 21:41
    Thái độ của nhân viên sân bay có "bề trên" không? Lời nói thế của nhân viên sân bay thế nào? Tại sao ông TGĐ nổi khùng? "Không có lửa thì làm sao có khói", Tôi nghĩ không ai tự nhiên lại nổi điên, phải có cái gì đó không đúng mực từ người đối diện nên ông TGĐ mới phản ứng như thế.
  • Sao Mai
    13Thích  
    27/02/2014 21:38
    Ông Tổng giám đốc này nghĩ mình là ông trời con chắc, dù là ai thì cũng phải tôn trọng pháp luật và luật bay, mình mua vé ghế nào thì ngồi ghế đó, trừ khi có người tự nguyện đổi chổ, xem lại ông này bằng thật hay bằng giả, nếu bằng thật, có học sao xử sự như tên côn đồ đầu đường xó chợ vậy
  • Vinh
    24Thích  
    27/02/2014 21:38
    Tổng giám đốc gì mà không có tư cách đạo đức. Nếu đem so với bọn côn đồ thì không khác là mấy.
  • Sao Khuê
    6Thích  
    27/02/2014 21:38
    Đã là lãnh đạo một công ty xử lý sự việc không được chuẩn là nhân viên dưới quyền vị này sẽ rất vất vả và những người tài ít khi làm việc cùng.
  • Linh
    7Thích  
    27/02/2014 21:37
    ông này là fan của phim Tàu...
  • cuti
    4Thích  
    27/02/2014 21:36
    Vậy đó nhưng rồi cũng qua, chẳng tội gì cả, có tiền mà!
  • thanh
    10Thích  
    27/02/2014 21:36
    tư cách của một TGĐ mà còn thua côn đồ nữa. Nếu mua hàng của ông ta mà trả giá chắc bị ổng ám sát luôn quá. Tốt nhất là tránh xa cái công ty của ông côn đồ nầy trước khi mang họa.
  • Trần Minh Hiếu
    15Thích  
    27/02/2014 21:35
    Xử lý TGĐ này là đúng rồi, nhưng xem lại cách phục vụ của Hàng không sao kỳ vậy? Vợ chồng mà không sắp xếp cho ngồi gần
  • kim thanh
    9Thích  
    27/02/2014 21:29
    Hành động này là của bọn côn đồ, chớ người có ăn học, ai lại có thái độ ứng xử của kẻ chợ búa, thất học như thế, vậy mà cũng được làm TGĐ được sao? đề nghị kiểm tra lại trình độ học vấn và bằng cấp của ông này!
  • jhon
    2Thích  
    27/02/2014 21:27
    Sao không gọi mấy ông CSGT đến cho thổi nồng độ cồn nhỉ?
  • NGỌC LONG
    9Thích  
    27/02/2014 21:26
    Cơ quan chức năng có thẩm quyền cần cấm bay vĩnh viễn đối với ông kẹ này bởi thói hành xử vô văn hóa và nặng chất côn đồ, lưu manh của ông ta.
  • le dung
    8Thích  
    27/02/2014 21:26
    Rất đồng ý với bạn ruavang. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghe nói đến gạch men Đông Nam Á. Có lẽ tôi sẽ chuyển từ việc sử dụng gạch men Đồng Tâm sang sử dụng gạch men Đông Nam Á để ủng hộ ông tổng giám đốc này có tiền lãi để nộp phạt.
  • NGỌC LONG
    13Thích  
    27/02/2014 21:25
    Ông TGĐ lên cơn sau khi có men, cần phải cấm bay vĩnh viễn đối với ông này để đảm bảo cho các chuyến bay an toàn và tốt đẹp.
  • tongnguyenbui
    9Thích  
    27/02/2014 21:25
    tội nghiệp cho bà vợ của tổng giám đốc này quá, chắc cũng có nỗi khổ khó nói đây! có phải vị này coi mọi người như kiến như muỗi mà muốn đánh thì đánh muốn đập thì đập như vậy được. cần xử lý nghiêm minh người này, coi thường người khác, thật quá đáng, cần phải trở xuống mẫu giáo học cách giao tiếp đi. Có phải mua bằng không nữa, sẵn có công an điều tra luôn bằng cấp "vị" này đi, để bớt con người vô văn hóa để cho xã hội được một ít tốt hơn.
  • Doan Van
    6Thích  
    27/02/2014 21:23
    Nên viết đầy đủ tên người này ra chứ sao lại không? để người ta biết mà tránh hoặc để cơ quan điều tra hay cơ quan quản lý có cơ sở để làm việc hoặc cách chức, mà nên cách chức là vừa. TGD thế này thì Cty chỉ có lỗ do làm việc vô lối và nhân viên chỉ như kẻ sai vặt thì làm sao mà đóng góp được
  • nguyễn đàm trhắng
    10Thích  
    27/02/2014 21:23
    Tòa soạn báo Người Lao động nên mạnh dạn đưa lý lịch trích ngang của người này để thiên hạ biết lần sau xử sự có văn hóa hơn...
  • Ngô Văn Minh
    19Thích  
    27/02/2014 20:49
    Kể cũng nên cho bàn dân thiên hạ biết lý lịch trích ngang của ông "trời con" này !
  • giáng hương
    12Thích  
    27/02/2014 20:49
    Có hơi men là ở nước ngoài sẽ bị từ chối lên máy bay, ngồi ở đâu cũng là hiểm họa cho cả chuyến bay không cứ gì gần cửa thoát hiểm.
  • Tôn Nữ Hà Linh
    31Thích  
    27/02/2014 20:48
    Tay chơi tổng giám đốc này gây rối trật tự công cộng, đánh nhân viên an ninh là xâm phạm thân thân thể người khác, bẻ tấm thẻ bảng ghi tên ném vào người người nhân viên và chửi thề là xỉ nhục lăng mạ người đang thực thi công vụ, xé vé máy bay của người khác là cố ý hủy hại tài riêng công dân . như vậy chỉ cần những tội danh này là có thể đề nghị vks truy tố được rồi bất luận ông là ai kể cả là con ông trời đề nghị các ngành chức năng và công an cứ nhốt cho vài hôm cho tỉnh rượu, làm gương cho kẻ khác mượn rượu làm càn
  • hoàng thị ngọc
    10Thích  
    27/02/2014 20:48
    chắc ông này tưởng mình đang ở cty của ông đó mà!
  • vuduong
    12Thích  
    27/02/2014 20:47
    Ở Việt Nam thì các Giám đốc cho mình là nhất mọi chuyện. Vô văn hóa!
  • Duy Nghĩa
    16Thích  
    27/02/2014 20:47
    Chắc chắn sau vụ việc này "Ông Tổng" sẻ bị Vietnam Airlines cạch mặt và không còn cơ hội bay trên các chuyến bay của Hãng. Ngày mai sau khi tỉnh chắc Ông Tổng phải nhức đầu tinh toán phương tiện di chuyển đúng đẳng cấp vai vế của minh khi đi công tác.
  • L.H.
    42Thích  
    27/02/2014 20:46
    Dùng hơi men để quảng cáo gạch men, sáng kiến hay đấy.
  • Hồng Phương
    16Thích  
    27/02/2014 20:46
    Cấm tuyệt đối ông nầy đi lại bằng phương tiện máy bay. Phải xử lý thật nặng để bỏ thói hống hách. Chỉ là Tổng giám đốc một công ty mà đã coi trời bằng vung, nếu làm cán bộ lãnh đạo cấp cao thì xem người dân thế nào ?????
  • Dẹp loạn
    9Thích  
    27/02/2014 20:46
    Phải xử lý thật nặng tay này mới được, đâu phải có tiền muốn làm gì thì làm?
  • bac
    15Thích  
    27/02/2014 20:45
    Tổng giám đốc công ty gạch men có nghĩ là có men rồi đống gạch bay..!
  • Mr Bờm
    11Thích  
    27/02/2014 20:45
    Bác TGĐ này uống trúng rượu giả chắc luôn. Uống rượu thiệt không bao giờ như vậy
  • mong
    29Thích  
    27/02/2014 20:44
    Tổng GĐ chứ dân thường vô đồn là bỏ mẹ rồi
  • tang phanhung
    13Thích  
    27/02/2014 20:44
    Đây là tên lưu manh côn đồ chứ tổng giám đốc gì. những kẻ thiếu văn hóa, vô ý thức nầy nên cấm bay vĩnh viển.
  • Tôn Anh
    6Thích  
    27/02/2014 20:44
    Một tổng giám đốc vô văn hóa.Tay này bảo đảm học chưa hết tiểu học. Phạt cho thật nặng và đề nghị về đi học văn hóa lại
  • ruavang
    90Thích  
    27/02/2014 17:51
    Tổng giám đốc công ty Gạch men Đông Nam Á đang PR cho sản phẩm của cty đây mà
  • kyky
    42Thích  
    27/02/2014 17:51
    Quá lưu manh !
  • long
    72Thích  
    27/02/2014 17:49
    Có lẻ còn khoái mùi " mắm tôm " nên đòi ngồi gần vợ ???
  • vothisau
    36Thích  
    27/02/2014 17:49
    Tay TGĐ này trước khi tới sân bay đã xơi cả chai rượu nếp 29 Hà Nội ấy mà.
  • Hoàng Đạo
    76Thích  
    27/02/2014 17:49
    Làm TGĐ mà nhân cách côn đồ như thế thì nhân viên dưới quyền sẽ khốn đốn với lão này là cái chắc.Với hành vi chống người thi hành công vụ như thế phải truy tố mới đúng tội.
  • Mai anh
    14Thích  
    27/02/2014 17:48
    Chán mấy ông trời này !
  • chi vu dai
    63Thích  
    27/02/2014 17:47
    Hiếm có một ông "tổng" nào yêu vợ dữ dội như thế. Từ SG đi Cam Ranh vài chục phút mà vẫn quyết không rời!
  • Trần Khánh Dinh ( AGRI TRẦN )
    36Thích  
    27/02/2014 17:47
    Loại người này mà cũng là Tổng giám đốc thì không biết hành xử với cấp dưới ra sao đây? Chắc tỏ ra ta là TGĐ yêu vợ lắm??? Hay là sợ vợ ngồi cạnh người khác bị sàm sỡ trên máy bay?
  • Kiệt Ròm
    18Thích  
    27/02/2014 17:46
    Có men vô rồi coi ông trời bằng hạt tiêu !!! Oải cho con ma men nầy quá ...
  • Phạm Bá Linh
    33Thích  
    27/02/2014 17:46
    Đành rằng giám đốc gây rối nhưng nhân viên sân bay cũng phục vụ kém, nếu không nói là quá kém.
  • Người Nhà Quê
    33Thích  
    27/02/2014 16:45
    ... làm tổng giám đốc một CT thì nhân viên chết hết, đã sai mà còn xưng là ông này ông nọ tổng giám đốc gì mà hành sử như thế. thật không hiểu văn hóa ứng xử của những người này. nên cấm bay với ông này là vừa
  • Ha phuong
    33Thích  
    27/02/2014 16:44
    Tổng giám đốc không có văn hóa, thế mới biết văn hóa ở đây không phải ai cũng làm được, chỉ một chuyện bé xíu mà đánh mất nhân cách.
  • HO TAN DAT
    46Thích  
    27/02/2014 16:44
    Ông này cấm bay chừng 2 năm mới tởn. Quậy quá !
  • Nguyễn cao sơn
    35Thích  
    27/02/2014 16:38
    Cấm sử dụng dịch vụ hàng không luôn cho hết láo.
  • Mắm
    96Thích  
    27/02/2014 16:35
    ... tổng giám đốc gạch men.... đang lên men!!!
  • Vô cùng
    126Thích  
    27/02/2014 16:27
    Tiếc cho Ông Tổng giám đốc, chức vụ và nhân cách chênh nhau vô cùng?

1 nhận xét:

  1. Công an đã công bố dnah tính kẻ điên rồ vô văn hóa này là Trần Thanh Hải, tgđ công ty gạch men Đông nam á ở Phú hòa, Bến cát, tỉnh Bình Dương. sinh năm 1963, nhà ở quận Tân bình, Tp HCM...Phải giáo dục kẻ trọc phú lò gạch này để lấy lại danh dự cho văn hóa Việt. Công ty gạch ASEAN của ông Hải (tiền ổng thâu tóm hết của cá cổ đông bằng xảo thuật lừa bịp ma cô mấy năm nay) xấu hổ quá. Tay Hải này có tính côn đồ từ lâu rồi, anh em ruột đánh nhau đưa nhau ra tòa cũng vì 2 lò gạch cạnh tranh nhau (Vicera và Asian). Tay Hải đã vi phạm nặng, gồm: gây rối an ninh sân bay, xúc phạm người khác, chống người thi hành công vụ, xâm hại thân thể người khác, phá hoại tài sản sân bay và các cá nhân an ninh, xé vé máy bay của khách nước ngoài, làm mất thanh danh giới doanh nhân và người Việt. Cần giáo dục mạnh tay.

    Trả lờiXóa