Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Cảnh 'công nghệ' bơm nước vào gia súc để tăng trọng

Cảnh 'công nghệ' bơm nước vào gia súc để tăng trọng
(TNO) Một cơ sở giết mổ gia súc lớn ở Hậu Giang bị bắt quả tang dùng "công nghệ" bơm nước vào gia súc vừa giết để tăng trọng, trước khi xẻ thịt bán ra thị trường cho người tiêu dùng. Chỉ bơm một lát, xác con trâu đã trương phình, đầy nước.

Người của cơ sở La Đen đang ghim ống nước vào
bụng trâu để bơm nước - Ảnh: Đình Tuyển - Vị Thanh
Sau hơn nửa tháng theo dõi, khuya 20.2, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an Hậu Giang đã bắt quả tang cơ sở La Đen (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đang thực hiện hành vi bơm nước vào trâu sau khi đã giết.

Toàn bộ quá trình giết mổ không hề được lực lượng thú y giám sát và đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau khi trâu bị giết chết, cơ sở La Đen cho người cột bốn chân con trâu vào 4 cọc rồi dùng ống nước găm vào bụng con trâu để bơm nước vào. Chỉ sau thời gian ngắn, xác con trâu đã trương phình, đầy nước.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở La Đen giết mổ từ 2 - 5 con trâu, sau đó bán cho các đầu mối đem đi tiêu thụ tại các địa phương trong tỉnh.

Mỗi con trâu sau khi dùng “công nghệ” bơm nước có thể tăng thêm khoảng 20% trọng lượng và người bán dễ dàng kiếm lời từ 4 - 6 triệu đồng/con.

Xác con trâu căng phình vì nước - Ảnh: Đình Tuyển - Vị Thanh

Việc bơm nước tăng trọng là do thỏa thuận giữa cơ sở giết mổ và bạn hàng, theo đó giá thịt được bơm nước rẻ hơn so với thịt khô nên dễ bán.

Tuy nhiên, đáng nói hơn, nước dùng để bơm vào thịt trâu là nguồn nước từ giếng khoan ô nhiễm nằm cạnh nhà vệ sinh.

Ông La Hữu Lộc, chủ cơ sở giết mổ La Đen, thừa nhận: “Bơm nước để nặng thêm ký, mỗi con tăng thêm 2, 3 chục ký. Bạn hàng cũng biết chuyện này và mua thịt khô thì 200.000 - 210.000 đồng/kg, ướt thì 180.000 đồng/kg”.

Chủ cơ sở La Đen cũng cho biết “công nghệ” bơm nước này đã áp dụng cả năm nay để tăng lợi nhuận.

Hiện lực lượng công an đã tạm giữ các công cụ liên quan đến vụ việc, đồng thời bàn giao tang vật cho cơ quan thú y để xử lý theo quy định.

Đình Tuyển - Vị Thanh

http://vn.news.yahoo.com/c%E1%BA%ADn-c%E1%BA%A3nh-39-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-39-b%C6%A1m-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-085038779.html

5 nhận xét:

  1. Truy cập vào "Tôi thích đọc" dạo này chán thế. Toàn đọc những bài những đăng ở các báo khác cả rồi. Nội dung vừa nhạt, vừa cũ.

    Trả lờiXóa
  2. noi chuyen lich su thi co kho lam ko ta? chi don gian la bac chu nha oi, khach muon xem tin hap dan, nong bong, giat gan nhu ... nhu ... nhu cai can ^^

    Trả lờiXóa
  3. Chủ nhà đã viết blog này chỉ là một thư viện lưu động lưu trữ những bài viết hay hoặc lạ mà; ai thích xem thì xem, không thích thì xem chỗ khác. Tôi thì thấy blog này đa dạng và có nhiều thông tin bổ ích lắm. Các trang khác cũng toàn đưa lại tin của nhau thôi

    Trả lờiXóa
  4. Thì tôi chỉ đọc thư giãn sau khi làm việc thôi mà. Vả lại bây giờ còn biết làm gì có ích hơn là cung cấp thêm thông tin cho mọi người cùng vui. Chuyện thay đổi xã hội, lực bất tòng tâm, thôi để các bác siêu hơn cho ý kiến, thấy hay thì cóp lại cho mọi người biết, ai học được thêm gì hữu ích và làm được gì lợi cho đất nước thì cứ làm.

    bác Viet Lien Hương nói đúng đấy, ai thích thì xem, không thì thôi. Có chê cũng không sao, biết đâu tôi lại thích. Không có khả năng thì đành chịu mang tiếng "nội dung vừa nhạt, vừa cũ" vậy. Mong các bác thông cảm.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi hay vào đọc trang này thấy khá phong phú và đúng kiểu" tôi thích đọc" vì buộc phải suy nghĩ và bài nào không thích thì lướt qua.Phục bác LTMai khi bác nói chỉ đọc thư giãn sau khi làm việc nhưng tôi tin bác mất rất nhiều thời gian công sức để lên trang này,xin cảm ơn bác.

    Trả lờiXóa