Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Áo ngực tự cởi khi người mặc muốn "yêu"

Tin như hài; cái phụ nữ cần là quần biết tự cởi khi người mặc muốn "yêu" chứ đâu phải áo ngực.
Áo ngực tự cởi khi người mặc muốn "yêu"
Làm cách nào bạn biết được mình đang yêu? Nếu vẫn đang cố gắng bứt cánh hoa theo kiểu "yêu - không yêu" như trong phim thì chắc chắn, bạn sẽ phải cần đến chiếc áo ngực kỳ diệu này.
Chiếc áo "Phép thử tình yêu đích thực" của Ravijour
Trang Daily Dot vừa đưa tin về một chiếc áo ngực "ma thuật", biết tự động cởi khi người mặc cảm thấy rung động, xốn xang, nói tóm lại là có cảm giác "yêu".
Không, không phải là tin cá tháng 4. Dòng nội y này hoàn toàn có thật và do hãng Ravijour phát triển. Theo lời quảng cáo của nhà sản xuất, chiếc áo sẽ không bao giờ cởi được nếu người mặc bị cưỡng ép hoặc không có cảm xúc.

Ravijour cho biết hãng đã hợp tác với các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản để tạo ra "True Love Tester" - Phép thử tình yêu đích thực, tên gọi của chiếc áo ngực này. "Đây là một dòng áo ngực mang tính cách mạng dành cho phụ nữ, tôn vinh cảm xúc của họ", đại diện Ravijour tuyên bố.

Cơ chế hoạt động của chiếc áo không quá phức tạp: Một thiết bị đặc biệt đi kèm (giống như vòng đeo tay thông minh của Fitbit) sẽ đo nhịp tim của người mặc. Dữ liệu về nhịp tim của bạn sẽ được truyền liên tục qua đường Bluetooth tới một chiếc điện thoại di động. Thiết bị này sau đó sẽ phân tích, xử lý dữ liệu bằng một ứng dụng đặc biệt, dựa trên các thuật toán và dữ liệu mặc định để đoán định cảm xúc người mặc. Nếu giả định rằng người mặc đang phải lòng một đối tượng ở gần, ứng dụng sẽ ra lệnh từ xa cho chiếc áo tự động cởi ra.

Một món quà tuyệt vời cho dịp Lễ Tình yêu sắp tới ư? Có lẽ, tuy nhiên giá bán và thời điểm xuất xưởng chưa được tiết lộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét