Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

(4) Du ngoạn tới cáp treo Crozet

Du ngoạn tới cáp treo Crozet
Tuyến cáp treo lên lưng chừng núi Jura đoạn Crozet.
Vào mùa đông toàn bộ đường cáp treo bị tuyết phủ trắng, từ nhà mình nhìn sang thấy một vệt trắng chạy dọc núi. Nhiều bạn đến chơi ra cửa sổ ngắm cứ hỏi tại sao núi có 1 vệt trắng xóa như vậy.
Lên một đoạn rồi nghỉ. Hôm nay chỉ đến đây thôi vì không còn thời gian. 
Trời đã dần tối, chặng đường về cũng khá dài. Cảnh Genève trước mặt

Dân đi ô tô lên, sau đó leo một đoạn thể dục rồi lại quay xuống

Hy vọng có dịp khác quay trở lại

Nhờ chụp hộ cái ảnh kỷ niệm






Phía lên cáp treo bằng đường ô tô

Nhìn lại lần cuối toàn cảnh khu cáp treo
Mây bay phía trên khá đẹp


Cảnh trên đường xuống núi





Khách sạn ven đường

Thực đơn và bảng giá














Trở lại chỗ gửi xe đạp

Cảnh trên đường xuống núi

Xa xa là những chú cừu

Đàn cừu.


Ngắm núi lần chót

Sân gôn 9 lỗ. Sân gôn này rất đẹp, có đài phun nước, cờ hoa... Các cán bộ ngoại giao Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác thường đến đây chơi. Mình chụp góc này không đẹp, nhưng vội về nên chấp nhận vậy.


Tạm biệt Crozet

Cập nhật 12-6-2014: Thêm ảnh chủ blog cho người nhà xem






1 nhận xét:

  1. đất nước người ta sao thanh bình quá , VN ta thì thấy sống đông đúc xô bồ , cảm ơn bạn đã cho bạn đọc thêm hiểu biết .

    Trả lờiXóa