Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

(2) Du ngoạn tới cáp treo Crozet

Du ngoạn tới cáp treo Crozet
Đường tới chân núi. Vệt nhỏ nhỏ nằm giữa ảnh 
chạy từ chân núi lên đình là tuyến cáp treo Crozet

Zoom lại gần để thấy tuyến cáp treo.







Phóng xe đạp trên những đường làng, 
đường ruộng thế này rất sảng khoái.





Ngựa lông xoăn


Áp phích của Liên đoàn bay tự do Pháp. 
Tham gia để được bay trên dù lượn và ngắm cảnh dưới đất.

Vào đến trung tâm thị trấn Crozet
Đây là Tòa thị chính



Đường lên núi



Phố Jura dẫn lên núi



Đài ghi nhớ công ơn những người Crozet đã chết vì nước Pháp.



Bắt đầu lên núi.

Đường khá dốc nên nhiều khi phải xuống dắt xe đi bộ.



Đi bộ, đạp xe lên núi làm mình hay nhớ về thời sơ tán tránh bom Mỹ. Hồi đó mình 12-13 tuổi nhưng thỉnh thoảng vẫn tự đạp xe từ Thái Nguyên, Bắc Thái, Bắc Kan về Hà Nội. Hồi đó đường lên xuống dốc cao hơn bây giờ nhiều. Đi xe đạp thường khi xuống, khi lên đều phải dắt xe. Xe chất lượng kém, phanh không có hoặc có cũng không ra gì, nên xuống dốc càng phải dắt xe đi bộ.

1 nhận xét: