Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

(1) Du ngoạn tới cáp treo Crozet

Du ngoạn tới cáp treo Crozet
Độ này chán làm việc, mình hay đi chơi thể thao hoặc đạp xe thăm thú ngắm nhìn cảnh đẹp của làng quê Thụy Sĩ và Pháp. Nhân có một chiều nắng đẹp (dù thời tiết khá lạnh), mình đã đạp xe từ nhà tới cáp treo Crozet; khung cảnh thật thú vị. Dưới đây là một số ảnh chụp làm kỷ niệm.
Crozet nằm giữa bản đồ này, dưới chân dãy núi Jura cao hơn 1700 mét... Tuyến cáp treo Crozet là tuyến số 3. Sau khi lên lưng chừng bằng cáp treo ngồi cabin, có thể đi cáp treo ghế để lên cao hơn theo tuyến số 4. Đối diện với 2 tuyến 3 và 4, phía bên kia núi có tuyến số 5 và 6.

... và cũng nằm giữa bản đồ địa hình này.

Crozet là một thị trấn nhỏ với gần 2000 dân nằm cách Genève 17km, cách nhà tôi 11km. Thị trấn này nằm sát chân núi Jura, thuộc địa phận tỉnh Ain của Pháp. Phần lớn diện tích lãnh thổ Crozet là cánh đồng, thảm cỏ, đất nông nghiệp và những khu rừng lớn. Tuy nhiên Crozet vẫn giữ được những nét độc đáo của cảnh xưa với hai ngôi làng xinh xắn là Villeneuve và Avouzon.


Từ Crozet sẽ nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp của vùng Genève, núi Salève đối diện bên kia qua Genève và đặc biệt có thể nhìn thấy dãy Mont-Blanc - mái nhà của châu Âu - quanh năm phủ đầy tuyết. Chính vì vậy mà Crozet đã lôi cuốn được rất nhiều khách du lịch đến, thậm chí nhiều người đã chọn nơi đây để sinh sống.

Ở Crozet, người ta có thể chơi thể thao quanh năm. Vào mùa hè, có thể dạo chơi, leo núi... trong một công viên Jura rộng mênh mông. Mùa đông thì có các loại hình trượt tuyết, đi bộ xuyên núi trên tuyết, chơi bóng trên tuyết... Ở độ cao 800m (so với mặt biển), Crozet bị tuyết phủ trong suốt mùa đông.

Từ tòa thị chính Crozet, bạn đi xuyên qua thị trấn, qua nhà thờ và nghĩa trang cổ, sẽ đến trạm cáp treo (télécabine). Tại đó bạn có thể dùng cáp treo đi lên lưng chừng núi, rồi từ đó leo tiếp lên đỉnh núi Jura đoạn Crozet. Độ cao tối đa đoạn này khoảng 1700m.

Điểm đặc biệt của dãy Jura đoạn qua Crozet và lân cận là trên đỉnh cả đoạn tạo thành một đường sống trâu dài khoảng 30km. Bạn có thể đi bộ trên đó từ đỉnh nọ sang đỉnh kia. Tất nhiên, để đi được 30km như vậy, bạn sẽ cần rất nhiều thời gian.

Vài dòng phi lộ thế là đủ, giờ là lúc ngắm ảnh chụp được trên đường du ngoạn từ nhà tới Crozet.

Ra khỏi khu phố quanh nhà thì đến cánh đồng đầu tiên, từ đây nhìn về hướng Crozet và ngọn núi mình sẽ tới. Đây là đường trong cánh đồng với nhiều thửa ruộng hai bên.





Đường nối tiếp nhau trong cánh đồng.

Đường dẫn vào một trang trại.

Ở đây có vòi nước phục vụ.

Hết cánh đồng thì chuyển sang rừng (Rừng Tollot).
Đây cũng là ranh giới giữa Pháp và Thụy Sĩ.

Đi đường tắt cho nhanh. Ra khỏi rừng. Sang địa phận nước Pháp.


Lá mùa thu rụng đầy đường rừng

Đạp xe đường tắt, không ngờ đường cụt, phải quay lại.

Núi trước mặt, nhưng đường vẫn còn xa.

Đường liên tỉnh, nhưng không ra được vì vướng hàng rào. Phải quay lại

Zoom để nhìn dãy núi vào chiều.
Bên trái có một vệt thẳng, đó là tuyến cáp treo

Đây là đỉnh núi đoạn Crozet


Ngọn núi đoạn Sergy.

Cảnh trên đường tới chân núi.



Một số nhà dân.




Vào làng thứ nhất

Bến nước, nơi người xưa thường ra lấy nước về dùng hoặc tụ tập để tắm giặt




Nhà đẹp giữa ngã ba đường

Ra khỏi làng thứ nhất, trên đường vào trung tâm thị trấn.




Vào làng thứ 2, đã tới gần thị trấn Crozet
xem tiếp phần 2, 3, 4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét