Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Nhân viên nhà đài phản cảm trong lễ tang Tướng Giáp

Nhân viên nhà đài phản cảm trong lễ tang Tướng Giáp
Nếu như câu chuyện "lỡ miệng" của MC Lê Minh Ngọc (Đài truyền hình Tp. HCM) có thể được cư dân mạng cảm thông phần nào do sự cố nghề nghiệp, thì câu chuyện về những phóng viên trẻ của Đài truyền hình Việt Nam lại mang tới những cái nhìn hoàn toàn khác biệt.
Ảnh 3 nhân viên còn rất trẻ của VTV đang "tác nghiệp".
Hình ảnh 3 thanh niên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, máy móc có in dòng chữ VTV đang "tự sướng" một cách vô tư tại lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trước mặt hàng ngàn người dân đang thành kính chờ linh xa của Người đi qua đã khiến cư dân mạng thật sự phẫn nộ.


Ngay sau khi được lan truyền trên mạng, bức ảnh "tự sướng" của 3 nhân viên trẻ của "nhà đài" ngay lập tức khiến đông đảo cư dân mạng bức xúc và phẫn nộ. Tác nghiệp trong một sự kiện quan trọng và đặc biệt như lễ Quốc tang Đại tướng, tuy nhiên những nhân viên của đài truyền hình lớn nhất Việt Nam dường như không ý thức được ý nghĩa và trách nhiệm trong công việc của mình.

Đặc biệt, trước con mắt của hàng ngàn người dân đang thành kính chờ linh xa của đại tướng, hình ảnh của VTV đang xấu đi rất nhiều qua hành động vô ý thức của những nhân viên trẻ tuổi. Giữa không khí buồn đau, những giọt nước mắt thành kính, những tiếng nấc nghẹn ngào của đông đảo nhân dân, hành động phản cảm đó khiến những nhân viên của VTV như trở nên lạc loài ngay giữa đám đông đồng bào của chính mình.

Trong số rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước hành vi của nhân viên VTV, có một ý kiến nhận được sự đồng cảm nhiệt liệt từ đông đảo cư dân mạng:"Sự cố của MC Minh Ngọc có thể bỏ qua được, vì đó chỉ là một sự cố nghề nghiệp. Còn sự cố của 3 bạn trẻ này khó hơn, vì nó là sự cố đến từ tâm hồn và trí óc".

Viet Bao.vn (Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại)

Nhân viên VTV vô tư tạo dáng chụp ảnh khi đưa tin Quốc tang

Trong khi sự việc Đài truyền hình Việt Nam không truyền hình trực tiếp đầy đủ trong buổi lễ Quốc tang chưa có lời giải thích thỏa đáng thì trên các trang mạng đã lan truyền bức ảnh 3 nhân viên của VTV vô tư tạo dáng chụp ảnh, trong lúc chờ đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng.

Địa điểm này được cho là ở Cột cờ Hà Nội. Nhiều người chứng kiến sự việc kể lại rằng: Từ 6h ngày 13/10 và còn sớm hơn thế nữa, để mong muốn được đứng hàng đầu, gần hơn với linh xa của Đại tướng khi đi qua.
3 nhân viên của VTV vô tư tạo dáng, chụp hình trong lúc chờ đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng đi qua.
3 nhân viên của VTV vô tư tạo dáng, chụp hình
trong lúc chờ đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng đi qua.

Bất ngờ 1 nhóm Phóng viên của VTV lao ra và đứng chắn hết trước mặt nhân dân và 3 thanh niên của VTV trong lúc chờ xe linh cữu đi qua, họ hiên ngang đứng giữa đường đưa điện thoại ra tạo dáng, chụp ảnh.

Thái độ của người nhà đài khi bị nhân dân nhắc nhở
Thái độ của người nhà đài khi bị nhân dân nhắc nhở
Nhiều người khi chứng kiến cảnh đó đã không tránh khỏi sự bức xúc: "Khi mọi người dân Việt Nam đang đau buồn thì 3 thanh niên nhân viên của VTV lại có khuôn mặt hớn hở, vui vẻ trong ngày Quốc tang.

Là những phóng viên của Đài truyền hình quốc gia, mang trọng trách cao cả truyền tải những hình ảnh nóng hổi nhất của lễ Quốc tang tới hàng triệu người dân trên cả nước nhưng chính hành động của họ chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm tin của quân dân dành cho Đài truyền hình".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét