Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Hóa ra thời tiết vẫn còn đẹp

Hóa ra thời tiết vẫn còn đẹp
Làm Blog cũng có cái vui, nhờ Blog mình đã có thêm vài người bạn mới ở ngay đất Genève này; trong đó có những bạn còn khá trẻ và ham du lịch, nhất là leo núi. Các bạn cũng biết mình có thú vui này nên tính rủ nhau cùng lang thang vào núi một hôm. Tiếc là sau đợt về Việt Nam nghỉ hè rồi loay hoay chuẩn bị cho công việc mới mất thời gian, nên tới khi định đi thì thời tiết đã trở lên quá lạnh, mưa nhiều, nhất là vào các ngày nghỉ có thể đi được...
Tuyết trên núi cách đây 5 hôm (xem cảnh trên
núi chụp cùng kỳ năm ngoái ở đâyở đây)

Cách đây 5 hôm, nắng khá đẹp, cả hội định làm một chuyến lên núi, nhưng đến khi nhìn lên hiện trường thì thôi rồi: Băng tuyết đã phủ khắp nơi. Mình đã phải thốt lên "Lại sắp đến một mùa đông nữa"...; và tuyên bố thôi nghỉ, chờ tháng 5, tháng 6 sang năm tuyết tan mới đi được. Ở châu Âu là vậy, mùa đông kéo dài và quá lạnh nên chẳng ai muốn đi du lịch.



Nhưng hóa ra tuyết chưa đóng thành băng ổn định. Tự dưng từ hôm qua nắng to đã quay trở lại. Trời đẹp, nhìn lên núi thấy tuyết cơ bản đã tan; nếu có lên thì trên đó cũng chỉ khoảng 0-4°C chứ không lạnh quá. Nhưng ngậm ngùi nghĩ giờ thì đã quá muộn vì anh bạn thân nhất, hăng hái đi nhất hôm nay đang trên đường bay về Việt Nam nghỉ phép 3 tuần.



Đành ngắm trời đẹp và núi xanh hết tuyết vậy. Cảnh dưới đây chụp qua cửa sổ căn hộ của mình.
Hàng ngày ngắm mây bay cũng rất thú vị. Lúc thì nằm 
sát chân núi, khi bay lưng chừng, giờ thì đang bay trên đỉnh.




Đỉnh trước nhà cao 1720 mét.



Tuyết cơ bản đã tan hết. Mây bay ngang núi



Thông thường đi buýt đến chân núi rồi bắt đầu leo.

Đoạn núi nhìn từ mặt kia căn hộ.


Có những chiếc máy bay tuyền một màu đen, nom rất lạ.

 Cảnh mây bay dưới chân núi rất ấn tượng. Ảnh này chụp cuối tháng 9.









 









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét