Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Cụ Rùa nổi trên Hồ Gươm để tiễn biệt Đại tướng (?!)

Một đất nước trong thời đại ngày nay mà cái gì cũng được gắn với hiện tượng tự nhiên, người cũng da cũng thịt, cũng ăn ngủ như mọi người bình thường khác nhưng lại được tôn lên là siêu nhân, là thánh... thì đất nước ấy còn lâu mới thoát được u mê, đói nghèo và lạc hậu.
Giáo sư rùa còn ghi chép cẩn thận mỗi tháng nổi lên mấy lần, chắc ông không ngủ để canh 24/24 giờ, cả một cái hồ rộng như thế mà theo dõi số lần Cụ nổi lên, quả là đại tài! 
Theo Giáo sư rùa có giác quan thứ 6, trùng với các sự kiện lớn của dân tộc như họp Quốc hội, Việt Nam gia nhập WTO, Hội nghị APEC, một số nguyên thủ các nước đến thăm Việt Nam...
Thưa ông, cụ có được phong thánh đi nữa thì cũng là động vật, nên cũng cần không khí để sống, để ngắm nghía phố thường, thậm chí tập thể dục dưỡng sinh, nếu rác rưởi hồ Gươm nhiều ắt cụ phải ngoi lên để thở nhiều hơn. Tui tin cụ chẳng quan tâm đến tình hình chánh trẹo của nước Đại Cồ Việt gì đâu! he he.

Tin nóng từ Giáo sư rùa
TPO–Đúng 10h ngày 13/10, khi linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa lên chuyên cơ ATR 72 để đưa Người về với đất Mẹ Quảng Bình, cụ Rùa bất ngờ nổi trên Hồ Gươm như để tiễn biệt Đại tướng.


Ngày 14/10, PGS.TS Hà Đình Đức cho biết, ông vừa nhận được một bức ảnh của cô Thủy - phụ trách đền Ngọc Sơn chụp lại được khoảnh khắc cụ Rùa nổi lên.

Theo ông Đức, cụ Rùa nổi lên như để tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào lúc 10h00 ngày 13/10.
___________

Bạn so sánh 2 tấm ảnh từ một nguồn, tại sao khác nhau?

Bức ảnh PGS.TS Hà Đình Đức cung cấp cho báo Tiền Phong. 

Bức ảnh cụ Rùa nổi vào sáng qua (13/10) được GS.Hà Đình Đức chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình.
*****

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét