Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

(1) Cảnh đẹp Vernier quanh nơi ở mới

Cảnh đẹp Vernier quanh nơi ở mới
Chiều tối này làm việc xong, nhớ lời mẹ dặn ban sáng phải chụp ít cảnh xung quanh khu nhà mới để bà xem, nếu thích bà thì sang thăm và dạo chơi, mình cầm máy ảnh đi lang thang quanh nơi ở và chụp một số ảnh dưới đây. Trước đây mình chẳng mấy khi chụp ảnh, gần đây mới sinh ra thích chụp, nhưng lười không mua máy ảnh tốt, nên ảnh chụp từ máy cũ này không được nét, mong cả nhà thông cảm.
Căn hộ tôi ở nằm trên tầng thượng (tầng 4)

Nhìn từ bên trái.

Vườn bên hông nhà

Sân sau rất rộng, có cầu thang sắt lên sân cỏ.

Nơi dân vứt đồ đạc không dùng nữa, có thể nhiều tivi, tủ lạnh, máy giặt vẫn hoạt động tốt nhưng họ bỏ vì đã có cái mới thay thế hoặc bỏ vì phải chuyển nhà.

Toàn cảnh sân trước lối ra sau của tòa nhà

Đây là sân trước, nhìn ra đường cái

Phần cao 5-6 tầng của tòa nhà.

Trên đường ra phố, nhìn lại tòa nhà phía sau.

Khi xây, đất được moi lên và được đắp thành 
những quả đồi nhỏ xung quanh tòa nhà

Đường hầm chui qua phố để sang đường bên kia.

Lên phố. Gần 7h tối nên đường vắng tanh

Siêu thị COOP và quán ăn.
Đồng hồ chỉ 6h45' tối

Nhà cửa trước mặt siêu thị cũng rất đẹp

Đoạn đường dẫn tới trung tâm thành phố

Đoạn đi sang khu phố cổ

Nhà rất đẹp

Và quán ăn cũng vậy.
Đây thực ra là quán trọ.

Vườn trong khu tòa thị chính

Sân chơi đối diện tòa thị chính. Hai hộp bán báo tự động: 
Người mua tự bỏ tiền vào lỗ bỏ tiền rồi tự mở hộp lấy báo.

Bưu điện thành phố rất đơn giản nhưng đẹp

Cửa chính vào tòa thị chính

Mặt chính tòa thị chính

Vườn bên trái tòa thị chính

Công viên nhỏ bên trái tòa thị chính.

Nhà rất đẹp nằm ngay cạnh công viên.


Tòa này cũng khá đẹp, nằm ngay bên cạnh


1 nhận xét: