Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

(3) Phố cổ ở Vernier

Phố cổ ở Vernier
Phố cổ là nơi dân đạp xe thể dục thường qua lại.
Họ có thể nghỉ chân tại các quán ăn sáng ven đường.
Dân đi dạo, đi thể dục thường thân thiện với nhau.


Nhưng có những quán đóng cửa sáng chủ nhật.

Quán này thì mở.

Phố cổ nên có những nhà thò ra thụt vào chứ không phải
họ xây lung tung, phá vỡ quy hoạch như ở nước mình.

Đây là thư viện, một điểm đến ưa thích của tôi. Thư viện có khá nhiều sách, lạ là có nhiều sách kinh tế khá hay. Thành phố này có 3 thư viện lớn đặt tại 3 trung tâm. Làm thẻ một nơi, có thể đến mượn sách ở 3 nơi. Thủ tục: Chỉ cần đưa chứng minh thư, không mất chi phí gì, là người không sống ở đây cũng được làm thẻ. Mỗi lần được mượn tối đa 12 cuốn trong vòng 4 tuần.

Thư viện gồm 2 căn nhà cổ nối liền nhau, 
có cầu thang ngoài trời (và cả trong nhà) lên tầng trên.

Sách được trưng bày qua các ô cửa sổ.


Nội dung tấm biển "2003: Năm quốc tế về nước".
Người dân sống trong tòa nhà này dùng cùng thứ nước mà những con khủng long và những người đầu tiên xuất hiện trên trái đất đã uống. Các thế sau chúng ta cũng vậy. Hãy để cho con cháu chúng ta nguồn nước sạch".




Một công viên nhỏ ven đường.






Tiệm ăn.

Đi bộ trong phố dọc theo công viên.




Ban nãy quên không chụp ảnh vài cây đào, lê, mận. Quả mới rơi xuống nên chưa được dọn, đi qua không chú ý nên mình hay giẫm phải.




Mấy tủ bán báo ven đường. Dân tự bỏ tiền vào lỗ rồi tự mở ra lấy báo. Không bỏ tiền vẫn mở lấy báo được. Giá báo: 2,5-4 CHF/tờ (60-90 nghìn VNĐ).

Có thể nghỉ chân ở đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét