Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Ảnh trước nhà Ngày Hội Âm nhạc

Ảnh trước nhà Ngày Hội Âm nhạc
Ba hôm nay (21-23.6.2013) là những Ngày Hội Âm nhạc ở nhiều nước châu Âu, trong đó có Thụy Sĩ. Trong những ngày này, không khí lễ hội tràn ngập các công viên, quảng trường khắp các làng mạc, thành phố, suốt từ 9-10h sáng tới mờ sáng hôm sau. Ở Genève dịp này thời tiết cũng đẹp, dù nắng nóng song không lạnh và mưa quá nhiều và quá đáng như mới nửa tháng trước đó. Tý nữa mình sẽ cùng bọn trẻ vào trung tâm để ngắm dân chúng tham gia lễ hội. Lắp cái thẻ nhớ mới mua, mình chụp quang cảnh trước nhà qua cửa sổ để thử xem cái thẻ này có dùng được không. 


Đường phố chủ nhật vắng vẻ quá nhỉ. Xa xa là dãy núi Mont Jura rất đẹp dài 300 km, đoạn chạy ngang qua cửa sổ phòng mình dài 30 km là đoạn cao nhất dãy (1700 mét), điều đặc biệt là cả đoạn này hình thành một con đường cao chót vót, đi trên đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Genève bên này và toàn cảnh nông thôn nước Pháp phía bên kia. Quá thú vị. Hiện tuyết đã tan gần hết, mình đang rủ bọn trẻ leo lên đó vào dịp nghỉ hè. Nếu leo lên và đi dọc con đường trên đỉnh, bạn sẽ mất 2 ngày, còn nếu leo lên và chỉ đi dạo vài km rồi xuống thì cũng mất trọn một ngày đấy. Dưới đây là đường liên kết tới các ảnh mình chụp khi lên vào đầu mùa lạnh năm ngoái.

(7) Chinh phục Monts Jura: Lang thang trong thành...
(6) Chinh phục Monts Jura: Ảnh Crêt de la Neige lấ...
(5) Chinh phục Monts Jura: Sang đỉnh Crêt de la Ne...
(4) Chinh phục Monts Jura: Ảnh Reculet lấy trên m...
(3) Chinh phục Mont Jura: Tại đỉnh Reculet (1718 m...
(2) Chinh phục Mont Jura: Lên Narderans (1337 mét)...
(1) Chinh phục Mont Jura: Lên Tiocan và Croisée (1...


Đường đường lưng trâu dài 30 km trên đỉnh dãy núi trước nhà.
Dưới chân mình là 2 cái gậy. Đi núi nên có gậy để giảm nguy hiểm cả lúc lên lẫn lúc xuống. Dưới chân núi thì nóng nhưng lên trên phải lấy áo lạnh ra mặc. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 6-7°C.

Lang thang trên đường lưng trâu rất thú vị

Đi trên đó là đi trên mây

Gặp hôm trời xấu thì đi rất nguy hiểm

Có những đoạn khó đi.
Nhưng càng đi càng thích.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét