Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

NGỌC ĐẠI! HÃY LÀM TÌNH, ĐỪNG GÂY CHIẾN – Make love, not war!

HOA TRẦN

 
Cứ mỗi khi nhạc sĩ Ngọc Đại lên hình là cả làng lại xôn xao. Đầu tiên người ta khen, rồi người ta chê, rồi người ta lại khen chê cái sự khen chê đó. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng thiên hạ đang cuồng lên vì Ngọc Đại và CD Thằng Mõ của ông ấy. Bây giờ lại nghe tin người ta định thu hồi và cấm CD đó vì cái tội có lời lẽ không được nhã, đại khái là khêu gợi, dung tục, chẳng hạn kêu gọi mọi người hãy làm … cái chuyện ấy đi. Thực ra việc kêu gọi mọi người làm… chuyện ấy thì âm nhạc thế giới người ta ầm lên lâu rồi. Mà nghe nói bắt đầu là từ nước Mỹ với khẩu hiệu “Make love, not war”. Cái khẩu hiệu này nếu dịch ra tiếng Việt, nhã nhặn nhất là “Hãy làm tình, đừng gây chiến”, nếu dịch khác thì cũng ra những lời khác, nhưng người ta đều nghĩ về cái… chuyện ấy cả. Người ta còn treo cái khẩu hiệu này ở trước cổng trường đại học nữa, thật tệ hại. Nguyên do là vì khi đó Mỹ đang gây chiến ở Việt Nam và dân Mỹ kêu gọi chống chiến tranh, kêu gọi mọi người hãy yêu nhau thay vì đánh nhau. Lời hô hào này cũng đi vào bài hát của ban nhạc nối tiếng The Beatles.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và ngoài nước diễn biến phức tạp hiện nay, người ta chẳng để ý gì đến những căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, ở Senkaku, ở biển Đông... mà lại đổ xô đi nghe nhạc yêu điên điên của Ngọc Đại thì chứng tỏ người Việt chỉ thích yêu, chả thích gì chiến tranh. Người ta muốn yêu thì sao phải cấm nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét