Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Hàng nghìn dân thủ đô ăn uống bằng nước ao tù

Hàng nghìn dân thủ đô ăn uống bằng nước ao tù
Nước giếng khoan cạn kiệt, từ nửa năm nay, vài nghìn người dân ở
ngoại thành Hà Nội đã phải hút nước từ ao bẩn lên để nấu ăn, tắm rửa.
Nằm cách trung tâm thủ đô gần 40 km, thôn Ngọc Than (xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội) có gần 1.000 hộ với gần 7.000 dân sinh sống. Tuy nhiên, từ nửa năm nay, nguồn nước giếng khoan đã bị cạn kiệt nên người dân phải bơm nước từ ao về nhà để dùng sinh hoạt.
Dưới ao làng, các ống nước chạy chằng chịt
 dẫn vào các máy bơm được đặt trên bờ.

Dù nước bẩn, đầy rác thải nhưng người dân vẫn chấp nhận dùng bởi nếu không thì phải đi mua nước sạch từ các huyện, xã, thôn khác mất nhiều thời gian và tiền bạc.

Cái ao to nhất thôn này vừa là nơi hút nước, vừa là nơi giặt giũ, và vứt rác.

Nhiều đường ống dài cả km chạy ngoắt nghéo vào sâu trong các ngõ nhỏ của làng.

Nước ao làng được bơm thẳng vào bể nhà ông Kỷ ở xóm Ngánh. 
Loại nước màu xanh đen nổi đầy bọt.

Còn tại nhà ông Bùi Cảnh, nước hơi có màu 
vàng vàng được xả thẳng xuống thùng.

Ông Cảnh chờ nước ao lắng bẩn xuống rồi từ từ múc nhẹ vào bể lọc. 
Nhiều tháng nay, ông đầu tư một hệ thống lọc nước mất hơn 3 triệu đồng.

Tại nhà anh Nguyễn Quý Mọc, dù đã 4 lần làm giếng khoan ở các vị trí khác nhau nhưng rất khó khăn để hút được nước lên sử dụng. Gia đình anh đang phải đi xin nước nhà họ hàng để dùng.

Giếng khoan thứ 4 của anh Mọc sâu 70 mét nhưng hút ra toàn nước bẩn màu vàng đục. Cứ khoảng 1 đến 2 phút mới bắn ra một tia nước, chờ đợi cả tiếng đồng hồ không đầy chậu.

Bể nước giếng khoan khác gần đó của nhà anh đã khô, không thể hút được nước.

Trong khi chờ đợi nước sạch về làng để được đảm bảo sức khoẻ, 
người dân vẫn phải chấp nhận sử dụng nước lọc từ ao tù.
Hoàng Hà
Đã dùng để sinh hoạt rồi còn xả rác ra nữa. Lợi ích sát sườn mà còn vô ý thức thế nữa. Đúng là chết cũng không đổ cho ai được.
tôi yêu TP.HCM
không kêu ai được à !
có 2 điểm cần học hỏi:
- đúng là không tin nổi vào mắt mình nữa. 1 làng có cái đầm hồ lớn mà ngang nhiên ra vứt rác được thì không hiểu nổi nữa. trong khi nước vẫn sử dụng.
toàn nói chuyện trên trời còn vệ sinh ngay quanh làng (nhà) để như vậy, hỡi ôi !

- khoan giếng sâu như thế này và bỏ hoang không được xử lý thì nguồn nước ngầm bị nhiểm độc hại và bẩn ... quay lại gậy ông phang lưng ông mất thôi.
lúc này dẫn đến bệnh hoạn và chết chóc ...
   
tôi yêu thành phố HỒ CHÍ MINH của tôi
Người dân không biết gìn giữ môi trường thì đừng trách tại sao sống khổ. Ai cũng có ý thức, chung tay gìn giữ vệ sinh ao hoặc cả làng cùng đào một giếng khoan để dùng, tiết kiệm nước giếng thì chẳng bao giờ đến nỗi cạn kiệt nước ngầm cả. Ai cũng đua nhau khoan giếng cho riêng mình, xài xả láng thì chẳng mạch nước ngầm nào chịu nổi cả đâu.   
Chuyện tưởng như ở một vùng rừng núi heo hút mới có vậy mà đang xảy ra rất gần thủ đô của chúng ta. Chán !
Đã không có nước sạch để dùng rồi lại còn đem rác xả xuống nữa thì đúng là pó tay rồi. Quá chán
Hiện tại mình đang ở Tp.HCM, nhưng đọc bài báo này không biết có nên về hay không.
Ý thức con người cực thấp, thiếu tinh thần đoàn kết. Uỷ ban xã Phường cực kỳ yếu kém. Nếu chưa có nước máy. Việc đầu tiên phải bảo nhau là " nạo vét ao, kè lại" sử dụng hoá chất là sạch nước áo, không vứt rác thải, tắm giặt tại ao. Nước sẽ được cải tạo ngay.
ở xã Trung Văn - huyện Từ Liêm - TP Hà Nội nằm ngay cạnh trung tâm thủ đô mà cung chưa có nước máy để sinh hoạt, kính đề nghị lãnh đạo TP quan tâm với.
Bó tay cho dân Hà Nội. Khoan chỉ 70m làm gì có được nước sạch? Muốn có nước sạch, ít phải khoan sâu ít nhất 120m.
Hà nội những năm 2000, ....
Biết xài mà không biết giữ gìn.
Đáng buồn cho Thủ đô.
Thế mà không bị amip ăn não mới lạ!
bó tay
Thế kỷ 21 rồi mà vẫn sống như người nguyên thuỷ vậy.
Quê tôi một huyện nghèo của Bắc Ninh mà cũng có đủ nước máy cho dân rồi đó!!!
Không tưởng tượng nỗi!
Biết xài mà không biết giữ gìn.
ko biết nhà nước bỏ tiền ra cho mấy người làm bên "Tài Nguyên-Môi trường" làm gì mà dể tình trạng đơn giản này xãy ra...như thế này mà hưởng ứng giờ trái đất, hưởng ứng cái gì?
1 nghịch lý ko thể chối cải là những người có trách nhiệm bảo vệ thì đi lộm rác cho những người vô trách nhiệm,,, chúng ta có luật pháp làm gì? mà ko mạnh tay, nước và rác là vấn đề rất lớn mà dường như tất cả đều ngó lơ ngơ ngang.
chẳng hạn dòng sông Mekong hiện nay từ thượng nguồn và hạ nguồn đều bị bịt kín, và hiện nay dòng sông này như 1 cái hầm chứa nước, nếu ko chấn chỉnh mà bị ô nhiễm thì chết cả đám từ : lúa gạo, cá, nước ngọt, mong là phải tìm nguồn nước chổ khác dẫn về dòng Mekong.    
doc xong bai bao ma toi ron ca da ga . ...
Những năm 2000 của Ngoại thành Hà Nội tôi nghĩ cũng không khổ như thế này
trời ơi! thật là ngỡ ngàng khi nhìn thấy bài báo này! tội cho người dân quá

sao không sử dụng bể nước mưa?
Dọc xong bài viết này thấy dân ngoại ô Hà Nội không bi bệnh tật mới là lạ .
dau long qua
Các bạn có thể dùng phương pháp sục bọt khí như trong bể cá để các chất bẩn bám vào và nổi lên mặt nước để lọc nổi , sau đó đánh phèn để lắng cặn lọc chìm. Nếu vào mùa hè cho nước đóng chai đăt tren mái tôn nóng để diệt trùng. Trên mạng có nêu nhiều cách lọc nước khác nữa. Đặc biệt là xây bể chứa nưóc mưa là các làm của các cụ ngày xưa là chắc ăn về lâu dài và đỡ phải chăm sóc nhiều nhất.    
nha toi o xa xuan canh dong anh cach ho guom chua day 3 km duong chim bay vay ma dan que toi van phai an nuoc ao nuoc song chu co nuoc may dau . Ha Noi to gio lai con mo rong den bavi thi doi nay chac ko hi vong co nuoc sach potay iiiiioi hanoi
Hậu quả của việc không có ý thức bảo vệ môi trường sống , vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua sự bền vững lâu dài .
Sợ thật, mình cứ tưởng đây là Châu Phi, mong thành phố sớm xây dựng nhà máy nước tại đây để dân ta không còn phải sống như thế này
Tất cả do con người đã phá hoại môi trường nên mới như vậy. Chắc chắn khu vực xung quanh đó đã bị ô nhiễm môi trường hoặc khai thác quá mức tài nguyên nước...nên xảy ra như vậy.
chac moi nguoi trong thon nghi la rac thai o gan bo ao ko anh huong toi nuoc o giua ao nha bao den noi giup voi ho voi nhe
Ai cũng khoan giếng thế này thì nước ngầm bị ô nhiễm rất nhanh. Các lỗ khoan không được xử lý thì nước mặt ô nhiễm sẽ theo theo các lỗ khoan đó xuống nước ngầm. Nước ngầm ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Thật là buồn.











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét