Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Chùm ảnh đẹp về Hà Nội lúc ban mai

Chùm ảnh đẹp về Hà Nội
Những buổi sáng sớm mà có thời gian đi vòng vòng đường phố Hà Nội, dù đi bộ hay đi xe, ta sẽ thấy cảm giác mát trong của không khí và những làn gió nhẹ buổi sớm, và sẽ có một cái nhìn "trong biếc nói cười thiết tha" về Hà Nội.
Hà Nội, những mảnh ghép
Tôi rất thích khuôn ảnh vuông với những góc mắt "vuông chữ điền" với cái nhìn vuông vắn về Hà Nội. Tất nhiên, khi nhìn ảnh, ngắm ống kính ta không thấy được những khuôn hình vuông vức mà là những khung hình chữ nhật. Đôi khi, tôi thích nhìn như vậy, nhặt nhạnh một góc riêng của mình, như khi chỉ muốn nhìn thấy cái góc rất vuông vắn của Hà Nội vào buổi sớm. 

Nói về số thì là số 6, bởi vì thường khoảnh khắc ấy là tầm 6 giờ sáng khi máy ảnh "đi vi hành", và nếu có góc vuông có mỗi cạnh là 6 và 6, thì chúng ta cũng sẽ có một Hà Nội 6 x 6 = 36, đó cũng chính là khi người ta nhắc Hà Nội 36 phố phường. 

Chưa hết đâu, nếu chạy vòng quanh chiếc đồng hồ suốt một vòng tròn thì ta cũng làm phép tính với số 6 đấy, này nhé: chạy đủ 12 con số là 6 + 6 = 12. Có thể nói là khi bạn suy nghĩ "khôn & ngoan" như trẻ lên 6 học lớp 1 (Đại học Chữ To) cũng thú vị đấy chứ nhỉ. 

Vậy thì, tôi cũng xin giới thiệu một góc nhìn vuông 36 độ vuông (đơn vị đo lường này do mình phát minh ra cho Góc nhìn nhiếp ảnh thôi ;-), để nhìn ngắm Hà Nội một sáng và nhiều sáng sớm mát trong mùa hè. 

Lời chào bằng hoa cúc, góc nhìn quen thuộc bên Hồ Gươm 

Hồ Gươm góc nhìn ra Tháp Rùa xanh mướt mát thế này cơ mà 

Nhưng mà cũng có góc hoa rất phong cách "Ảnh Bờ Hồ" của các bác phó nháy thời bao cấp với hoa bươm bướm như thế này 

Nếu đi bộ trên đường Tràng Tiền về hướng Nhà Hát Lớn bỗng thấy quầy kem Tràng Tiền sao mà sạch tinh tươm và yên ắng thế chứ 

Đi ngược trở lại Hồ Gươm thấy phía bên kia đường Tràng Tiền có nhiều người đang xếp báo để đi giao báo sớm, lúc đi ngang qua có thể hít hà thấy mùi mực báo mới thơm thơm (hay là mùi mốc ẩm của bức tường cũ nhỉ?) 

Đến ngã tư Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng đi bộ một vài bước chân thì thấy gần tượng Lý Thái Tổ rất sôi động không khí thể dục thể thao của các bà các cô 

Đó là các bà các cô thành thị thảnh thơi chưa đến giờ buôn chuyện ở cơ quan, văn phòng, chứ mấy người phụ nữ chân quê lam lũ thì cũng đã quảy gánh đi bán hàng sớm rồi, này đây gánh khoai lang luộc và khoai sọ nhé 

Chân đang dẻo thì quay lại, hoặc đi một vòng quanh Hồ Gươm rồi đi sang phố Bà Triệu nào. Chao ôi, xanh mướt quá những bàng và bằng lăng, đã bắt đầu thấy xe cộ lác đác rồi đấy 

Thế rồi bắt đầu thấy đói bụng, nên rẽ sang phố 
Nguyễn Du (hoặc sang Lò Đúc) ăn phở Thìn 

Sau khi no bụng rồi có muốn đi uống cà phê là 
chạy sang Cà phê Mai cũng trên đường Nguyễn Du 

Rồi thì lặn lội đi về, ra đường Trần Hưng Đạo (nếu đói bụng, chưa ưng cái bụng thì đi ăn xôi góc Trần Hưng Đạo và Phan Chu Trinh nhé). Nếu không thì đi chầm chậm rồi ngồi xuống mà chụp ảnh mấy lá sấu rụng, cũng coi là tập động tác bụng 

Mấy chị hàng hoa cũng đã đạp xe đứng ở một góc cổng cơ quan nào đó chuẩn bị bán hàng, sắp đến giờ làm việc 

Rồi đi bộ về chỗ đường Phạm Ngũ Lão, trên đường 
Đặng Thái Thân cũng có mấy quán ăn quà sáng, đủ các món cả. 

Ấy là khi dẻo chân đi bộ thì lang thang ngắm được mấy góc các phố và đi quanh quanh Hồ như thế, chứ nếu mà có xe máy thì mình phóng lên hẳn Hồ Tây từ sáng sớm (trước 6 giờ sáng), lên đầm Sen gần Công Viên Nước Hồ Tây mà mua sen hái ở đầm, hoặc là mua trà sen ướp trong nụ sen. Đây, chú hái sen bó thành bó, nhìn nụ cười rất hiền và hiếu khách 

Trong lều bên Đầm Sen, mọi người đang tuốt gạo sen để ướp trà sen. Bông sen chúm chím sau khi bị tuốt mất gạo sen được nâng niu trên cánh tay nhỏ nhắn của người Hà Nội trông vẫn dễ thương lắm chứ! 

Có một cô cũng lên lều sen mua một bó sen, và còn mang theo một túi lớn lèn chặt những cánh sen hồng đem về nhà để nhồi gối cho thơm và êm 

Nguyễn Thúy Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét