Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Sáng 2 Tết: Tuyết dày đến 40 phân và tiếp tục rơi

8h30 Sáng 2 Tết: 
Tuyết dày và tiếp tục rơi

Chiều qua nắng đẹp, nhớ cảnh tết ở VN quá vui trong khi ở đây thì quá buồn, mình đã đi lang thang trên đồi Signal và trong cánh đồng nho mênh mông ở Bernex. Tối về xem phim trên mạng, trước khi đi ngủ, nhìn ra ngoài trời thấy tuyết đang rơi nhẹ. Vậy mà sáng nay ngủ dậy nhìn ra đã thấy đầy tuyết trước nhà dày 20 phân và vẫn tiếp tục rơi, đến trưa thì lên 30cm và cũng vẫn đang rơi. May hôm nay không phải đi làm, đi chợ... Buổi trưa ông con ra phố và vợ đi làm về thông báo tuyết ở đó dày đo thử tới 30-40cm.
Dưới đây là mấy cái ảnh chụp qua cửa sổ lúc 8h30
(tiếp đó là ảnh chụp lúc 12h trưa, khi trời quang đãng hơn):

 Nhìn qua 2 lần cửa (cửa phòng ngủ ra phòng lan can rồi mới tới cửa sổ) thấy tuyết đang rơi, ra sát cửa sổ thấy mù mịt tuyết.

 Ngó xuống sân thấy tuyết dày phủ kín

Nhìn ra sau nhà thấy sân cỏ thể thao cũng ngập trong tuyết


Tuyết phủ 20 cm trên mái nhà kho của hàng xóm

Lối ra cổng sau

Nhìn ra đường trước mặt: Route de Ferney

Dưới đây là mấy cái ảnh chụp qua cửa sổ lúc 12h trưa, 
khi trời quang đãng hơn:




 Nàng Eva (cục tròn) và chàng Adam (cuộc vuông lập phương) trong tuyết


 Đến 12h trưa mà tuyết vẫn tiếp tục rơi (các điểm sáng lốm đốm).



Cảnh nhìn từ cửa sổ phòng các con.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét