Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Trở lại công viên Cropettes ngắm hồ băng

Trở lại công viên Cropettes ngắm hồ băng

Chuyện băng, tuyết ở châu Âu trong mùa đông thì quá bình thường nên những người sống ở đây thường chẳng chú ý. Cách đây 3 ngày, nhân cảm hứng khi xem ảnh tuyết rơi tại Nhật do một người bạn đưa lên mạng, tôi đã chụp cảnh tuyết rơi ở Công viên Cropettes, Genève, ngay cạnh chỗ làm việc. Xem ảnh chụp hôm đó ở đây).
Hôm sau đi ngang qua, thấy mặt hồ nước trong công viên đóng băng hết, đàn vịt và chim thì buồn thiu, dường như chúng đói vì tôi đi đến đâu chúng bám theo đến đó. Hôm nay tôi mang ra cho chúng ít bánh mỳ, phát hiện ra đài phun nước đã hoạt động trở lại nên phần băng giữa hồ đã tan, có chỗ chơi cho các chú vịt và chim. Trông chúng vui vẻ, hoạt bát hẳn lên. 
Tôi ném bánh mỳ vụn trên phần mặt nước đóng băng để dụ chúng đến ăn rồi chụp ảnh. Nhưng thật bất ngờ, chẳng chú nào để ý cả, có lẽ chỉ có 1-2 chú bay đến nhặt nhanh rồi bay lên. Quan sát kỹ mới thấy, hóa ra là mặt băng lạnh quá, chúng cũng ngại không dám đi trên băng. Nếu tôi ném bánh vào khu nước không đóng băng thì chúng sẽ nhao nhao xông vào ăn.

Một góc Công viên Cropettes , Genève.
Trời lạnh, ban đêm âm 5-10 độ, ban ngày âm 1-5 độ.
Tuy nhiên nắng cũng làm tuyết tan nhiều.
Ba tòa nhà trong ảnh là trường tiểu học Cropettes, nằm trong công viên. Giữa ảnh là hồ nước. Gọi là hồ, nhưng thực ra là 1 cái ao nhỏ.

Tòa nhà chính của trường tiểu học, có lịch sử gần 150 năm.

Góc khác của công viên.

Hồ nước đóng băng. Nhưng riêng khúc giữa có 
đài phun nước thì băng tan vì có nước nóng phun vào.

Mình bỏ 1 cái chai trên mặt hồ đóng băng để chụp.

Cái chai đứng trên băng. Băng khá cứng, thử đi vào 2-3 bước thấy không sao, nhưng để an toàn thì nên dừng lại vì thời tiết đã nóng lên, đồng thời đài phun nước nóng của hồ đã hoạt động làm tan băng.

Gốc cây giữa hồ.

Chim, vịt đang chơi trong phần băng đã tan cạnh đài phun nước.
Mình vứt bánh mì, có chú chim đang trèo lên mặt băng để ra nhặt.

Nhặt xong là bay đi luôn.


Mình rải bánh mỳ vào phần đất cứng ven bờ, 
các chú chim lục tục vượt qua đoạn băng để vào ăn.

Học sinh tan học đang ra hồ.

Đang thử đạp vỡ mặt băng.





Để an toàn, cô bạn nhờ cậu bạn giữ tay hộ khi cố sức đạp vào lớp băng.

Trông vậy chứ đoạn này băng khá cứng, phải dùng đá đập.

Toàn cảnh khu nhà chính của trường tiểu học.

Khu hiện đại mới xây, cũng của trường tiểu học.
Phá băng đoạn này dễ hơn vì gần khu có đài phun nước.


Toàn cảnh hồ nước.

Mặt sau của trường, nhìn ra công viên.

Mặt chính của trường là phía sau, nhìn ra đường cái lớn.


Các mảnh băng bị học sinh đập và vứt lăn lóc trên mặt hồ.

Đây là các mảnh băng.


Tượng cô gái ôm cá - điểm nhấn của hồ.
Băng trắng nằm rải rác dưới chân tượng.

Trở lại sân trường tiểu học. Tòa nhà chính.


Tòa nhà kính hiện đại.

Cây cổ thụ

Tòa nhà thứ 3, cũng của trường, dành cho học sinh lớp 1.

Toàn cảnh tòa nhà kính của trường.

Phố cạnh công viên.

Cây lớn trong công viên.
Đây là khu chơi ném bi sắt.

Tòa nhà nơi tôi làm việc, nằm kề công viên.

Nhìn lại khu chơi bi sắt.

 Bên phải ảnh có 2 thùng mầu đỏ đựng các dụng cụ chơi bi sắt.
Ai cần thì mở ra lấy dùng miễn phí, dùng xong cất lại trong đó.

PS: Tối đi làm về đọc báo thấy nhiệt độ Genève sáng âm 8°C, 
chiều âm 1°C. Như vậy thời tiết đang ấm dần.

Báo miễn phí của thành phố ngày hôm nay thứ sáu, 18.1.2013
Phần dự báo thời tiết ở cuối trang bìa, góc trái (météo)  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét