Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Genève liên tục trong giá lạnh và tuyết

Genève liên tục trong giá lạnh và tuyết

Mấy hôm nay thời tiết ở Genève tệ quá, nhiệt độ thấp nhất toàn khoảng âm 10°C, ban ngày lúc cao nhất cũng lên không tới 0°C. Đã thế, tuyết lại liên tục rơi, dù không ào ạt như dịp Noel, nhưng đi lại vẫn khó khăn. Dự báo trong 10 ngày tới tình hình cũng không khá hơn. Sáng nay thứ 7 theo hẹn với cô bạn, mình lội tuyết đến thăm, nhân thể chụp vài cái ảnh tuyết dọc đường.

Vừa bước chân ra cửa đã thấy anh bạn đang cạo tuyết trên ô tô.


Xe biển ngoại gia đỗ ở hiên tòa nhà được tuyết sơn một nửa

 Ra bến buýt, chụp ảnh với tượng Adam và Eva

 Từ trạm buýt nhìn về tòa nhà mình.

 Lối xuống tòa nhà

Nàng Eva ở phía sau (ở đây mọi người gọi nàng là cục đá tròn xoe)

Xuống bến buýt

 Nhìn đoạn đường ngập tuyết sẽ phải lội qua, thấy ngại quá

 Đang lội thì có 1 cô gái đi ngược chiều, nhờ chụp cái ảnh kỷ niệm

 Cô nàng đã vượt qua chặng đường tuyết, bóng nàng ở tít cuối đường.

 Tuyết trên cành.

Hoa tuyết 

Đi ngang qua tòa nhà trước đây gia đình tôi sinh sống.
Lối đi đã được nhân viên trực nhà dọn sạch tuyết ngay đầu giờ sáng.

Công viên trước cửa tòa nhà cũ.

--------------

Dưới đây là ảnh công viên Cropettes chụp trên đường về
(xem thêm: http://toithichdoc.blogspot.ch/2013/01/tro-lai-cong-vien-cropettes-ngam-bang.html )

 Cây lớn trong công viên

 Hồ và trường tiểu học trong công viên


Quảng trường Nations và Trụ sở Liên hợp quốc ở Genève trong đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét