Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Công viên Cropettes ngày tuyết rơi

Công viên Cropettes ngày tuyết rơi

Đêm qua vào Blog của 1 người bạn bên Nhật thấy ảnh tuyết rơi khá đẹp, sáng nay tình cờ ngó ra cửa sổ thấy tuyết cũng đang rơi ngay nhà mình nên mình cầm máy ảnh đi làm để tranh thủ chụp vài cái ảnh tuyết rơi buổi sáng ở Công viên Cropettes, Genève, cạnh chỗ làm.




Công viên Cropettes (Parc des Cropettes) là 1 công viên công cộng ở Genève. Từ xa xưa công viên này thuộc sở hữu của dòng họ Cropet. Đến năm 1873, chính quyền thành phố Genève mới mua lại và xây dựng ở đó một trường tiểu học. Trường này hiện nay mang tên Cropettes. Trong khuôn trường có hai khu chơi cho học sinh, nhưng các em còn có thêm 1 khu vực chơi nữa cũng nằm ngay trong công viên; nơi đây phục vụ cả các em thấp tuổi hơn. 

Giữa công viên có 1 ao nhỏ hình trăng lưỡi liềm. Có khá nhiều vịt và chim sống trong ao này. Điểm nhấn của ao là bức tượng một thiếu nữ đang nâng cá (ảnh trên).

Cũng như nhiều công viên khác ở Genève, công viên Cropettes có khá nhiều cây to, dưới tán lá những cây đại thụ này, nhiều hoạt động văn hóa giải trí đã diễn ra như hòa nhạc, hội chợ, xiếc, liên hoan dịp quốc khánh và năm mới...

Lang thang trong công viên, thỉnh thoảng tôi lại gặp một quầy sửa xe đạp di động. Chủ nhân là 1 chàng trai khá trẻ, sử dụng một chiếc xe ba bánh để đi lại, trên xe có thùng đồ với đầy đủ các dụng cụ chữa xe. Anh ta đến đây định kỳ; dân chúng xung quanh có nhu cầu sửa xe thì mang tới. Trong khi anh ta sửa xe, các chủ nhân có thể nghỉ ngơi, đọc sách, chơi với trẻ em hoặc chó. Các cặp tình nhân cũng thường xuyên ra đây tắm nắng...
http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-cropettes/

 Tuyết rơi ngoài cửa sổ phòng mình. Lại một ngày trời xấu (lạnh dưới 0°C)

 Lúc này đường đang vắng. 
Trong ảnh những mảnh tuyết to trắng xóa đang rơi lốm đốm .

 Xuống bến xe buýt, đã thấy đầy xe qua lại.
Nhà mình trong cảnh tuyết rơi.

Tượng Adam và Eva trước cửa nhà. 
Tuyết đang rơi nhiều nên đứng ngay trong bến xe buýt để chụp

 Tắc đường. Riêng đường dành cho xe buýt thì không thấy xe đâu.
Đây là hướng đi vào trung tâm Genève. 
Buổi sáng chiều này thường xuyên bị ùn tắc.

Hướng đi sang bên Pháp. Có 1 vệt không có xe đi, 
đó là vệt dành riêng cho buýt và tắc xi.

 Tuyết tiếp tục rơi.


 Đến Công viên Cropettes, nằm ngay sau 
nhà ga đường sắt trung tâm Genève, gare Cornavin.
Tuyết cơ bản đã ngừng rơi.

 Tuyết trong công viên đầu giờ sáng.

 Trường tiểu học nằm trong khuôn viên công viên.

 Đi ngang qua hồ nước

Lượn lờ trong công viên để chụp ảnh hoa và cây tuyết.

Sân chơi bi sắt, mùa này không ai chơi.

Container màu xanh là cửa hàng bán bia, pizza, khoai tây chiên, xúc xích, cơm rang... phục vụ dân chơi bi sắt. Trong hai container nhỏ màu đỏ ở góc xa có rất nhiều bi sắt và dụng cụ thể thao miễn phí; ai cần thì mở ra lấy dùng, dùng xong lại cất vào đó.

Hoa tuyết

Phía sau mấy cây này là hai khu nhà của trường tiểu học. Tòa bên trái là nhà cổ, tòa bên phải là nhà kính, hiện đại. Sau tòa nhà kính là tòa nhà cổ làm trụ sở chính của trường.

Cây tuyết

 Cây trông như 1 bông hoa trắng


 Trở lại trường tiểu học, chỗ chơi của trẻ em.

 Trẻ em đang nghịch tuyết.



 Mặt sau trường tiểu học.
Ở châu Âu có đặc điểm rất hay là chính quyền thường sử dụng các tòa nhà cổ rất đẹp để làm trường tiểu học. Đặc biệt, trường tiểu học thường nằm sát các công viên để lúc nghỉ giải lao, trẻ em có thể ra công viên nô đùa, vận động.




 Hồ nhỏ trong công viên.

 Tượng nữ sinh đứng giữa hồ và đang ôm 1 con cá.

 Vịt và chim thường rất nhiều

Không hiểu đám vịt và chim này sống bằng gì trong mùa đông lạnh lẽo ?



Kết thúc. Phải vào làm việc thôi.

PS: 3 ngày sau (ngày 18.01.2013) tôi đã trở lại công viên này và chụp 1 số cảnh hồ nước đóng băng. Xem ở đây, hoặc theo đường dẫn: http://toithichdoc.blogspot.ch/2013/01/tro-lai-cong-vien-cropettes-ngam-bang.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét