Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

(1) Trục ven biển Monaco - Nice - Cannes: Thiên đường trên mặt đất

Trục ven biển Monaco - Nice - Cannes: Thiên đường trên mặt đất

Đã từng đi du lịch ở nhiều tuyến đường nhưng quả thật tôi chưa thấy tuyến nào ấn tượng như trục  ven biển Monaco - Nice - Cannes. Có người nói với tôi đó là tuyến thiên đường trên mặt đất, quả đúng chứ không sai. Tôi đã 3 lần lái xe theo tuyến đường này, lần nào qua đây cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp hoàn mỹ của nó. Tuyến đường này dài khoảng 70km, chạy dọc và men theo bờ biển vô cùng thơ mộng của vùng Cote d'Azur ở cực Đông Nam nước Pháp, qua các địa danh rất nổi tiếng như Monaco, Cap d'Ail, Nice, Antibes, Gofl Juan và Cannes, trong đó Nice được xem như là thủ phủ của vùng. Đây là vùng đẹp nhất nước Pháp vì có khí hậu địa trung hải rất dịu mát, êm đềm trong mùa đông và đầy ánh sáng mặt trời trong mùa hè. Do đặc điểm này nên cứ đến hè là cả dân pháp đổ đến đây để nghỉ ngơi, làm cho các trục cao tốc A6, A7 và A8 có khi tắc nghẽn tới 300-400km. Đây cũng là vùng các nhà tỷ phú trên thế giới đua nhau đến mua biệt thự và nhà nghỉ.
Ảnh chụp không thể hiện được cái đẹp của nó; đa phần ảnh đẹp lại có hình người nên không muốn đưa lên, nhiều ảnh lại chụp từ trong ô tô (vừa lái xe vừa chụp) nên hình cũng không đẹp. Nhưng thôi, cứ đưa lên để dễ xem lại khi cần xem lại.




Đây là ảnh chụp hồi đưa em gái đi tham quan vòng quanh
3 nước Thụy Sĩ, Italy và Pháp bằng ô tô Mecedes E240.
Ảnh chụp lúc từ bãi tắm về.


Casino lớn tại Monaco



Phố ở Monaco.



Đường ven biển cực đẹp.













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét