Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

(1) Dạo chơi Chợ rau Genève trong nắng đầu đông

Dạo chơi Chợ rau Genève trong nắng đầu đông


Ngày nghỉ, chẳng phải nghiên cứu khoa học, chẳng có bạn bè để cùng chém gió... nên tôi thường đi dạo. Ngày hè thì vào rừng, lên núi, mùa đông thì hơi chán vì những điểm trên đều đầy băng tuyết. Để giải trí bên ngoài, chỉ còn hình thức đi chợ "trời" mặc dù không mua gì nhiều vì giá cả thường đắt hơn trong siêu thị và tôi cũng không tin tưởng nhiều vào chất lượng hàng hóa ở loại chợ này. Để biết thêm, có thể đọc 2 bài khác trong Blog này: Chợ trời ở Pháp và Thụy Sĩ và Chợ trời ở Pháp.

 Căn hộ của tôi nằm trong tòa nhà mới xây khá hiện đại này.

Tượng Adam và Eva trước cửa chung cư tôi ở.



 Xa xa là đỉnh Reculet cao 1718 mét mà tôi đã từng lên ngắm
Tuyết trắng vẫn phủ dày hơn 10 cm trên mặt bệ tượng.

 Xe buýt đến rồi, chuẩn bị lên đường đi chợ. 
Đi chợ rau thường không mua nhiều như khi đi siêu thị nên chỉ cần đi buýt.

 Đến quảng trường trước mặt trụ sở Liên hợp quốc tại Châu Âu (Place des Nations), chuyển sang đi xe điện. Trong ảnh là bảng chỉ dẫn các ga gần nhất tàu điện sẽ dừng. Bên cạnh là màn hình quảng cáo và thông tin buýt…
Đã đến chợ rau. Nói là chợ rau nhưng thực ra tại đó có bán khá nhiều thứ khác phục vụ dân sinh. Chợ rau Plainepalais tại Genève họp chính vào các sáng thứ 3 và 6. Chủ nhật chỉ là ngày bổ sung nên không đông. Chợ  đông nhất vào sáng thứ 7 vì hôm đó là chợ trời, bán đủ thứ.

Bán giày và quần áo cũ. Thường loại hàng này chỉ được bán vào thứ 7.

Nhiệt độ ngoài trời khoảng âm 3 độ C

Đồ trang trí, thường là của Tầu.

Cạnh chợ rau, cũng ngay tại công viên này, là khu vui chơi giải trí cho trẻ em.

Sáng nay khu này nghỉ.


Cũng phải lộ diện 1 tý để bố mẹ anh em ở VN xem ảnh và biết là mình đi chợ thật chứ không phải chép ảnh qua mạng



Mỗi chủ hàng đều bán khá nhiều loại rau.

Mặt hàng đa dạng hơn rất nhiều so với các gian hàng rau ở VN.
Vào phiên chợ chính thứ 3 và thứ 6, người mua đông nghịt, chủ hàng thường phải thuê thêm nhân viên phục vụ mới kịp.

Gian hàng hoa trong chợ rau.
Vì trời quá lạnh nên chủ hàng phải để hoa trong nhà.

Gian hàng hoa này dường như của một người bán không chuyên nghiệp.


Gà nướng, mua nửa con cũng được. Gà nướng ở trên, phía dưới là khoai tây nướng. Mỡ gà rơi xuống khoai tây, ngấm kỹ nên ăn khoai tây rất thơm và béo. Nếu mua cả con gà thì được chủ tặng 1 bịch khoai tây nướng.


Quầy cà phê bánh ngọt. Đơn giản và xinh.





Bánh mỳ với các hình thù đa dạng. Trong ảnh là bánh hình ốc sên (escargot) giá 2,5 CHF (Franc Thụy Sĩ) 1 chiếc (khoảng 55 nghìn đồng VN).

Các loại bánh hình thù khác, giá từ 3,2 đến 6 CHF.

Nhiều người tranh thủ dắt chó đi dạo.

Các chú chó ở đây thường rất xinh.




Gian hàng phoma với các chủng loại rất phong phú.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét