Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Động băng xanh kỳ ảo ở Thụy Sĩ

Động băng xanh kỳ ảo ở Thụy Sĩ

Một nhiếp ảnh gia người Anh ghi lại hình ảnh đẹp về động băng xanh trong lòng sông Gorner ở Zermatt, Thụy Sĩ.

BodyNhiếp ảnh gia người Anh Robbie Shone
Hình ảnh tuyệt đẹp về động băng do nhiếp ảnh gia người Anh - Robbie Shone, 32 tuổi ghi lại trong một lần cùng đoàn thám hiểm đi vào động băng.
Robbie Shone cho biết, đây là lần đầu tiên anh vào động băng, nó thật đẹp và có màu xanh tươi sáng
Robbie dành phần lớn thời gian trong cuộc đời để khám phá và chụp ảnh một số hang động xa xôi nhất của thế giới. Nhưng đây là lần đầu tiên anh vào động băng. "Nó thật đẹp và có màu xanh sáng", Robbie nói.
Nhiếp ảnh gia và đoàn thám hiểm "cuốn hút" bởi động băng. Anh bởi vẻ đẹp hơn mức bình thường
Nhiếp ảnh gia và đoàn thám hiểm bị "cuốn hút" bởi động băng. Robbie Shone nói anh rất muốn đến đây nhiều lần nữa trong thời gian tới.
Bất chấp nhiệt độ dưới 0 độ C, nhiếp ảnh gia người Anh Robbie Shone cùng đoàn thám hiếm vẫn quyết định đột nhập vào các động băng ở trong lòng sông băng sông băng Gorner ở Zermatt, Thụy Sĩ.
Dù nhiệt độ động băng xuống dưới 0 độ C, đoàn thám hiểm vẫn thực hiện công việc của họ.
Vì tuyết lớn, nên đoàn thám hiểm phải dành hai ngày đào đường xuống sông băng.
Vì tuyết lớn, nhóm thám hiểm phải dành hai ngày đào đường xuống sông băng.
"Chuyến đi thành công sẽ giúp các nhà nghiên cứu có sự hiểu biết tốt về tốc độ tan chảy ở các dòng sông băng.
Chuyến đi thành công sẽ giúp các nhà nghiên cứu có sự hiểu hơn về tốc độ tan chảy ở các dòng sông băng.
Cuộc thám hiểm diễn ra trong 6 ngày.
Cuộc thám hiểm diễn ra trong 6 ngày.
Mỗi ngày, họ dậy lúc 5h sáng và sau đó dành khoảng 8 tiếng đồng hồ để khám phá hang động băng.
Mỗi ngày, đoàn thám hiểm dậy lúc 5h sáng để đi bộ tới sông băng Gorner và sau đó dành khoảng 8 tiếng đồng hồ để khám phá động băng.
Hương Thu (Ảnh: Carters News)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét