Monts Jura nhìn qua cửa sổ và
dạo chơi chủ nhật 7.10 gần Salève
Chủ nhật 7.10 thời tiết xấu, mình không đi dạo mà sang thành phố Anemasse thuộc Pháp nằm kề phía Nam thành phố Genève Thụy Sĩ để đi chợ. Trên đường đi có chụp một số ảnh phong cảnh núi Salève mà mình đã lên 2 lần trong năm nay (xem ở đây và ở đây). Lúc về, tiện máy chụp thêm vài cái ảnh núi Monts Jura vừa leo lên hôm chủ nhật tuần trước.
Ảnh Monts Jura nhìn từ cửa sổ phòng mình hôm có nắng (6.10).
Các đỉnh cao nhất (le Reculet và Crêt de la Neige) nằm sau tòa nhà trắng giữa ảnh.
Hai khối đá hình lập phương và hình cầu bên trái ảnh là tượng Adam và Eva.
Cảnh chi tiết núi này góc phải.
Còn đây là góc trái.
Monts Jura bị khuất trong mây và sương mù (8.10).
Các đỉnh cao nhất (le Reculet và Crêt de la Neige) nằm sau tòa nhà trắng giữa ảnh.
Hai khối đá hình lập phương và hình cầu bên trái ảnh là tượng Adam và Eva.
Cảnh chi tiết núi này góc phải.
Còn đây là góc trái.
Monts Jura bị khuất trong mây và sương mù (8.10).
Chụp góc phải.
Và góc trái - Monts Jura trong mây.
Cục tròn trong ảnh là tượng nàng Eva.
Đồng hồ hoa ở quảng trường ngay cạnh nhà,
bên bến xe buýt Grand Saconnex
Trong trung tâm Genève có 1 đồng hồ hoa thế này, rất nổi tiếng vì nằm ở vị trí
mọi khách du lịch đều đi qua, nhưng không đẹp bằng cái này nằm cạnh nhà mình.
Bên phải đồng hồ hoa này là nhà thờ thành phố.
Đi tàu ngang qua trung tâm thành phố Genève
Mây mù che khuất núi Salève phía xa xa.
Đứng chờ chuyển tàu đi Anamasse.
Đến thành phố Annemasse, trên tàu đã thấy núi Salève nhỏ hiện ra. Salève gồm 2 núi đá khối lớn và nhỏ. Núi Salève lớn mới có vẻ đẹp hoang dã và đường lên rất hiểm trở, do đó mới hấp dẫn. Dưới đây là 1 số ảnh chụp núi Salève nhỏ.
Cảnh núi non, trời mây thật hấp dẫn
Cục tròn trong ảnh là tượng nàng Eva.
Đồng hồ hoa ở quảng trường ngay cạnh nhà,
bên bến xe buýt Grand Saconnex
Trong trung tâm Genève có 1 đồng hồ hoa thế này, rất nổi tiếng vì nằm ở vị trí
mọi khách du lịch đều đi qua, nhưng không đẹp bằng cái này nằm cạnh nhà mình.
Bên phải đồng hồ hoa này là nhà thờ thành phố.
Đi tàu ngang qua trung tâm thành phố Genève
Mây mù che khuất núi Salève phía xa xa.
Đứng chờ chuyển tàu đi Anamasse.
Đến thành phố Annemasse, trên tàu đã thấy núi Salève nhỏ hiện ra. Salève gồm 2 núi đá khối lớn và nhỏ. Núi Salève lớn mới có vẻ đẹp hoang dã và đường lên rất hiểm trở, do đó mới hấp dẫn. Dưới đây là 1 số ảnh chụp núi Salève nhỏ.
Cảnh núi non, trời mây thật hấp dẫn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét