Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Video Đoàn xe đạp của VILACAED từ Hà Nội sang Vientiane

Video về hoạt động của Đoàn xe đạp của Hội VILACAED từ Hà Nội sang Vientiane

Sáng nay mở VTV media ra xem lại chương trình thời sự VTV tối qua 5.9 thấy sốt ruột quá vì đã 30 phút trôi qua mà vẫn tin mấy bác trong tứ trụ thăm viếng chào đón chúc tụng các nơi; chắc đang cạnh tranh nhau trong giai đoạn phê và tự phê đầy căng thẳng này. Riêng tin về hoạt động của bác Tư Sang là ít nhất, có mỗi tin bác trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Lào. Nhìn những hình ảnh minh họa đi kèm trong khi biên tập viên đọc bài trả lời phỏng vấn làm mình nhớ nhiều về đất nước Lào và những kỷ niệm đẹp ở đó.



Tiện đây xin xem lại 2 video về hoạt động mới nhất (tháng 8.2012) của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia (VILACEAD) tại Lào. Hiện nay hội đã có hơn 600 hội viên là các tập đoàn kinh tế, ngân hàng, tổng công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, công nghệ, khoa học và giáo dục và có hàng nghìn hội viên là các cá nhân yêu nước Lào, Campuchia và có các hoạt động liên quan đến hai nước bạn. Mình mặc dù ở xa nước từ 4 năm nay nhưng để ghi nhớ những đóng góp của mình cho Hội, các bác lãnh đạo vẫn ưu ái quyết định giữ nguyên chức vụ lãnh đạo hội cho mình (Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội, ít nhất cũng tới đại hội toàn thể khóa tới của Hội dự kiến sẽ diễn ra vào giữa năm 2014) để mỗi khi về nước mình vẫn được tham gia mọi hoạt động của ban lãnh đạo Hội.

Đạp xe Hà Nội - Vientiane là một trong các hoạt động của Hội VILACAED tổ chức chào mừng 50 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Lào.

Nếu không xem được video trên thì xem ở đây:




Hoạt động của Hội chúng tôi:

Chiều 2/8/2012, các sinh viên Đoàn đạp xe Việt – Lào hợp tác đầu tư và bảo vệ môi trường do VACNE và VILACAED tổ chức đã tới xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thăm 5 cây thị cổ thụ được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận Cây Di sản Việt Nam vào giữa tháng 3/2012.


Đây là những cây cổ thụ có tuổi gần 700 năm, gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa xã hội của vùng đất ven biển Nghệ An. Đã từng là nơi buộc voi khi nghỉ chân của tướng Lê Văn Hoan tháp tùng vua Quang Trung tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh năm 1789. Quả của 5 cây thị này cũng là lương thực chủ yếu, cứu sống nhiều người dân trong nạn đói năm 1945. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, 5 cây thị cũng là nơi nghỉ chân của những đoàn thanh niên xung phong, nơi trú chân của các đoàn quân vào giải phóng miền Nam và chứng kiến nhiều trận đánh thắng máy bay địch bắn phá miền Bắc...


Ông Lê Minh Thưởng, chủ nhân của những Cây Di sản này niềm nở đón tiếp các bạn trẻ và lần lượt giới thiệu với Đoàn về lịch sử của các cây cổ thụ này. Ông cho biết: từ khi được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam quan tâm và công nhận là Cây Di sản Việt Nam, 5 cây thị trở nên nổi tiếng và có rất nhiều du khách đã đến thăm quan, chiêm ngưỡng và tìm hiểu về lịch sử của nước nhà.

Anh Nguyễn Xuân Bảo, Trưởng Đoàn đạp xe Việt - Lào thay mặt các bạn tình nguyện viên cảm ơn  sự đón tiếp ân cần của bác Thưởng và coi đây là một hoạt động mang lại nhiều kiến thức bổ ích trong cuộc hành trình trải nghiệm Đạp xe truyền thông môi trường rất thú vị này.

Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Nhung, đại diện Thời báo Mê Công tham dự hoạt động này cũng phát biểu, đánh giá cao Sự kiện Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam của Hội và mong muốn được đồng hành cùng sự kiện trên những trang tin của mình./.

Nguồn: Danh Trường (vacne.org.vn)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét