Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Nghe lại bài hát: Trở Lại Cao Bằng

Hôm nay 8.5.2013 đi làm tự nhiên nhớ tới những ngày ở Cao Bằng và bài hát này. Tối về nghe lại. Bạn nào thích thì nghe cùng. 
--------------
8.9.2012: Đọc những lời thơ trong ca khúc "Trở lại Cao Bằng" được trích dẫn trong bài " NẰM TAY ẤM LÊN BIÊN GIỚI CAO BẰNG..." của bạn Mai Thanh Hải thấy xúc động quá. Nhân ngày thứ 7 có thời gian rảnh, mình nghe lại bài hát và mời bạn nào ghé thăm trang của mình thì cùng nghe.

Trở Lại Cao Bằng

Sáng tác: Tân Huyền
Trình bày: Lê Dung


Khi trở lại Cao bằng con đường tươi màu nắng
Tiếng chim hót trên cao giữa rừng già im vắng
Khi trở lại Cao bằng làng bản mờ trong sương
Vẫn ngọt ngào tiếng hát của người đi làm nương



Ơi Cao bằng yêu thương 
Vượt dốc và vượt đèo
Đường gập ghềnh cheo leo
Ra biên giới tiền tiêu càng yêu đời chiến sĩ
Bao tháng ngày không nghỉ
Bảo vệ đất quê hương
Giữ Cao bằng yêu thương
Giữ Cao bằng yêu thương

Khi trở lại Cao bằng qua đèo mây đèo gió
Suối róc rách reo vui trên đường về Pác Bó
Khi trở lại Cao bằng bỗng gặp mùa xuân sang
Nhánh đào hồng giữa chốt đồng đội vui cười vang
Ơi Cao bằng yêu thương 


Hùng vĩ và đẹp giàu 
Một vùng trời biên cương
Đang nâng bước đoàn quân của binh đoàn Pác Bó
Trong ánh điện soi tỏ càng nặng nghĩa quân dân
Ơi binh đoàn yêu thương
Ơi Cao bằng yêu thương      




           


Lên Pác Bó mùa Xuân



Nhạc sĩ Văn Dung 

Len Pac Bo mua Xuan
"Về nguồn trong kí ức tin yêu" là một trong những hoạt động của: "Hành trình: Triệu tấm lòng, một niềm tin" do Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Đoàn đi gồm có các cán bộ đoàn viên TNCS HCM ở một số tỉnh và thành phố trong cả nước, các cán bộ lão thành Cách mạng, một số nhà sử học, văn nghệ sĩ, nhạc sĩ có anh Nguyễn Tài Tuệ và tôi.


Về Cội nguồn cách mạng Pác Bó, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước trở về, đó là ngày 28 tháng Giêng năm 1941 (ngày mùng 2 Tết Tân Tỵ năm 1941).
Trước ngày lên đường, bản tin Dự báo thời tiết cho hay: "Cao Bằng và một số tỉnh Việt Bắc mưa rét, nhiệt độ có thể xuống 10 độ C trong những ngày sắp tới, khiến hành trình: "Triệu tấm lòng, một niềm tin" như được thử thách ngay từ phút đầu.
Ký ức về Pác Bó 30 năm trước như trở lại trong tôi; nhưng lúc này sức khỏe đối với chúng tôi là điều quan trọng, vì tôi và anh Nguyễn Tài Tuệ đã bước qua tuổi xưa nay hiếm.
30 năm trước, cũng vào ngày đầu xuân năm 1980, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, đâu đó vẫn còn râm ran tiếng súng, 1 đoàn nhạc sĩ sáng tác gồm anh Tân Huyền, Hồ Bắc và tôi đã đến với các chiến sĩ trên điểm tựa, trên các chốt tiền tiêu biên giới tỉnh Cao Bằng và đến hang Pác Bó. Lúc này cuộc sống chiến đấu của chiến sĩ ta vô cùng gian khổ: Gạo sấy, khoai, mì (bát canh toàn quốc, nước chấm đại dương đỡ lúc đói lòng) - Thơ Lê Đức Thọ. Gian khổ hi sinh là vậy nhưng nhạc sĩ Hồ Bắc đã nói lên niềm vui, tự hào của người chiến sĩ trong cuộc sống với cảnh sắc mùa xuân: "Anh bộ đội trên điểm tựa, chốn biên cương", nhạc sĩ Tân Huyền viết: "Khi trở lại với Cao Bằng và tôi viết: "Pác Bó nơi còn ấm tình Bác".
Những ca khúc của chúng tôi thể hiện tình yêu, lòng nhân ái, thể hiện ước mơ thanh bình, đời sống ấm no.
Đến với Cao Bằng chúng tôi được thăm rừng Trần Hưng Đạo, nơi thành lập lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên với 34 chiến sĩ ngày 22-12-1944 thăm hang Pác Bó, đến cột mốc 108 phiến đá nguyên xơ được khắc con số chia phần địa giới quốc gia, nơi Bác Hồ sau 30 năm hoạt động cách mạng trở về đúng vào một ngày đầu xuân năm 1941. Được nghe bác Tô Văn Cắm - 1 trong 34 chiến sĩ kể chuyện ngày thành lập giải phóng quân, được nghe dân bản Pác Bó, nghe các mẹ tuổi đã vượt qua 90-95 kể lại câu chuyện Bác Hồ và các lãnh tụ cách mạng về đây ngày ấy, các mẹ như được sống lại với những kỉ niệm tháng 5 hào hùng của tuổi trẻ đứng trong hàng ngũ của đoàn quân cứu quốc.
Chuyến đi "Về nguồn trong ký ức tin yêu" đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ tình cảm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đến Pác Bó hôm nay hình dung lại lúc Bác Hồ ở Pác Bó từ 1941 đến những ngày Cách mạng Tháng 8, cuộc sống thật khó khăn gian khổ:
Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời Cách mạng thật là sang
(Tức cảnh Pác Bó - Hồ Chí Minh)
Trong đêm giao lưu và lửa trại, trời về khuya nhiệt độ càng rét hơn khoảng từ 7-8 độ, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ xúc động kể về hoàn cảnh ra đời của bài hát mà ông đã sáng tác 50 năm về trước, hình ảnh Bác Hồ như hiện ra theo từng cung bậc thanh âm, trong vẻ suy tư sâu lắng của mỗi người trong một đêm xuân lạnh: "Trông vời lưng núi, Khuổi Nậm rì rào, núi cao ngàn mây. Chiều nay sáo ai đang lượn về dưới lưng đèo. Tưởng chừng Người còn đây, Người cao hơn núi, bóng dáng Người còn in lưng đèo…".
Và đâu đó vang lên một nét lượn:
"Ơ….. núi biếc núi biếc xanh thắm ngàn cây
Mùa xuân đẹp nắng gợi nhớ Cao Bằng…
Câu em hát đưa anh trở về
Trên quê hương với bao huyền thoại
Từ cội nguồn Pác Bó nơi còn ấm tình Bác…".
Bài hát "Pác Bó nơi còn ấm tình Bác" của tôi được ca sĩ Kim Oanh trong đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng thể hiện trong đêm giao lưu với chủ đề "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó".
Bài hát như đưa tôi trở lại kỉ niệm của 30 năm trước, cho tôi hiểu được giá trị của một ngày thanh bình hôm nay, với biết bao ước mơ hi vọng cùng sự chiến đấu hi sinh tạo nên tượng đài của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh.
Và sau giao lưu đến đêm lửa trại, tuổi trẻ như thắp lên ngọn lửa từ cội nguồn Cách mạng. Là người có những tác phẩm gắn liền với tuổi trẻ Việt Nam trong những năm kháng chiến cứu nước, tôi và anh Nguyễn Tài Tuệ luôn được các bạn thanh niên yêu cầu hát: "Đường Trường Sơn xe anh qua”, “Hành khúc TNCS HCM”, “Những bông hoa trong vườn Bác” (Văn Dung), “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, “Xa khơi”, “Lời ca gửi Noọng” (Nguyễn Tài Tuệ). Với chúng tôi đó là điều hạnh phúc!
Chương trình "Về nguồn trong ký ức tin yêu" cho chúng tôi những suy nghĩ về 1 chặng đường lịch sử Cách mạng Việt Nam, 80 năm thành lập Đảng Cộng sản. Từ gậy tầm vông súng kíp, chúng ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, chiến thắng Điện Biên lẫy lừng thế giới làm nên một sự tích thần kỳ của Mùa xuân đại thắng.
Đặc biệt trong giao lưu với các bạn trẻ khi hát đến câu: "Dù ngàn gian khó thề nguyện hi sinh, chiến đấu suốt đời dưới cờ Đảng quang vinh…" hoặc "Vinh quang thanh niên được Bác chăm lo như rừng hoa tươi lớn lên dưới cờ cách mạng…".
Nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng khi biết tôi không phải là một đảng viên! Nhưng họ cũng nói với nhau: "Tấm lòng của nhạc sĩ đối với Đảng đã được thể hiện bằng những công việc hằng ngày, bằng những tác phẩm dành cho nhiều thế hệ tuổi trẻ Việt Nam"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét