Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

(3) Nửa vòng trong hồ Leman: Ngắm cảnh ven hồ

Du lịch chủ nhật: 
(3) Nửa vòng trong hồ Leman: Ngắm cảnh ven hồ

 Phấn khởi vì chẳng mấy khi được đi du lịch trên hồ bằng du thuyền thế này. Trước thỉnh thoảng có đi nhưng chỉ bằng thuyền cắt qua hồ hay nhảy lên tàu du lịch nhỏ của cá nhân.

Đến Nyon, một thành phố rất đẹp của Thụy Sĩ, nơi Liên đoàn bóng đá
 thế giới (FIFA) và Ủy ban Olympic quốc tế thường tổ chức họp (IOC).

 Dân tụ tập chờ lên tầu. Tất nhiên cũng sẽ có 
nhiều người xuống thăm thành phố xinh đẹp này.


Đường du lịch ven hồ tuyệt đẹp với nhiều nhà hàng nổi tiếng ven đường.




 Tàu vẫn rất đông khách, vẫn không có chỗ ngồi.

Nước mênh mông như ở biển

 Như ở biển, sắp nhìn thấy đảo ?




 Ai cũng thích biển. Đang thấy xa xa 1 con tầu


Làng ven hồ

 Đức Trung cũng làm 1 pô

Các khu neo đậu tàu thế này ven hồ rất nhiều.
Ven hồ còn có đến 128 bãi tắm (số liệu năm 2009).





 
 Chú chó này cũng xinh quá

Thấy người khác chụp ảnh mình là họ chú ý ngay,
nhưng vui vẻ, sẵn sàng cho chụp.





Đến Yvoire, làng hoa nổi tiếng châu Âu.

Yvoire là một làng nhỏ của Pháp, chỉ có diện tích 3,12km² với hơn 800 dân, nhưng lại là một địa chỉ du lịch rất nổi tiếng bởi vẻ đẹp hiếm có. Yvoire có vị trí địa lý và quân sự rất quan trọng vào thời Trung cổ do nằm ở mũi bán đảo Leman và được thành lập từ năm 1306 dưới thời của bá tước Amédé́. Ông đã cho xây dựng tường thành và lâu đài tại đây, nhưng trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, dần dần Yvoire bị lãng quên suốt mấy trăm năm.
Kể từ khi đoạt giải “Hoa quốc gia”, ngôi làng nhỏ Yvoire bỗng nhiên bừng tỉnh giấc. Ngôi nhà cổ bên khu vườn xanh mướt tĩnh lặng nhìn ra biển tạo nên một khung cảnh thanh bình và lãng mạn. Những ngôi nhà cổ nơi đây luôn được tắm mình trong sắc màu hoa lá. Ngôi làng xinh xắn được nhìn từ trên cao cũng mang đến một vẻ đẹp khác lạ, đầy quyến rũ. Cổng vào làng cổ xưa được xây dựng bằng các viên đá vuông vức. Người dân nơi đây trang trí cổng làng bằng những giỏ hoa rực rỡ sắc màu. Yvoire có mặt hồ lớn nhưng đây là hồ trong khuôn viên của một gia đình. Mặt hồ luôn được nhuộm xanh bởi lá cây rủ quanh hồ. Lâu đài ven hồ được xây dựng từ thời trung cổ vẫn luôn đẹp cùng năm tháng. The Garden of Five Senses là khu vườn nổi tiếng với màu xanh mát dịu dàng. Yvoire là ngôi làng nhỏ. Nhưng từ ngày được “đánh thức”, bến cảng nơi đây luôn tấp nập thuyền bè qua lại. Nhìn những ngôi nhà ở đây, người ta cứ ngỡ chúng được làm hoàn toàn bằng cỏ cây hoa lá với sắc màu tươi tắn, truyền cảm. Không chỉ trồng hoa leo bám quanh tường nhà, người dân nơi đây còn dành nhiều đất đai để trồng những vườn hoa tươi thắm. Đường làng với những ngôi nhà cổ, lối đi cổ cũng được trang trí bởi rất nhiều hoa và cây xanh.
 

 Du khách sau khi thăm Yvoire đang chờ lên tàu đi tiếp, song số này không nhiều. 
Đa phần họ ở lại chơi, thưởng thức bữa ăn ở Yvoire và chờ chuyến tàu chiều về Genève.
Dĩ nhiên phần lớn khách trên tàu cũng xuống để vào Yvoire.



 Tiếp tục ra khơi. Hồ vẫn rộng mênh mông

 






 Khoang hạng nhất vắng hẳn sau khi ghé Yvoire.

 Rảnh rỗi, kiểm tra doanh thu.

 Tàu rời Yvoire. Tôi đã đến thăm làng này không dưới 3 lần.





 Sơ đồ tầu.

 Trưa, vắng, Đức Trung đi tuần, thám hiểm.

 Quảng cáo, giới thiệu tàu.




 Trước khi ăn trưa, vào WC rửa tay.
WC ở đây rất khô ráo, sạch sẽ.










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét