Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

(1) Lễ hội nho ở Russin

Dạo chơi chủ nhật:

Lễ hội nho ở Russin

Trông ảnh trong áp phích đã thấy say: 1 người hay 2, thậm chí 3 người ?

Lễ hội của người trồng nho lần thứ 50 ở Russin Geneva được tổ chức trong 3 ngày 14-16 tháng 9 năm 2012. Lễ hội diễn ra giữa mùa thu hoạch nho và sản xuất các loại rượu vang mang nhãn hiệu vùng Genève nhiều loại rượu nổi tiếng khác của Thụy Sĩ. Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm để tôn vinh nghề trồng nho gồm người sản xuất và các sản phẩm của họ. Đến với lễ hội nho Russin cũng là để trải nghiệm một sự kiện truyền thống, dân giã, được thư giãn, hòa mình trong không khí lễ hội và nhất là được thưởng thức hơn 135 loại rượu vang được sản xuất từ khoảng 30 loại nho trồng ngay tại Russin.

Lịch sử lễ hội nho Russin bắt đầu vào năm 1963 khi 4 chàng trai của làng đưa ra ý tưởng tổ chức một lễ hội tôn vinh nghề truyền thống của làng với mơ ước sẽ thu hút được nhiều người dân từ Genève và Thụy Sĩ tới thăm làng, cùng ăn món ăn dân gian đặc sản của làng, cùng thưởng thức rượu vang của làng và nhất là cùng vui chơi và tham gia lễ hội với dân làng... Sau lễ hội lần thứ nhất thành công vang dội, nhiều tổ chức đã tham gia tài trợ lễ hội và lễ hội trở thành một hoạt động văn hóa truyền thống hàng năm. Lễ hội cũng đã được đưa vào danh sách "Tuần lễ thưởng thức hương vị Thụy Sĩ - la Semaine du gout en Suisse). Những năm gần đây, lễ hội nho Russin thu hút được khoảng 40 đến 50 nghìn du khách, cá biệt có năm tới gần 60 nghìn du khách đến từ không chỉ Thụy Sĩ mà cả một số quốc gia xung quanh. Thử tưởng tượng với dân số hiện nay của làng chỉ khoảng 400 người mà đón tiếp ngần ấy khách chỉ trong 3 ngày thì mới thấy trình độ tổ chức cũng như khả năng thu hút du khách của họ cao đến mức nào.

Russin là một làng nhỏ chỉ có 3 phố chính với diện tích 4,91 km2, trong đó 2,63 km2 được sử dụng cho mục đích nông nghiệp, 1,04 km2 là rừng. Các phần còn lại gồm 0,67 km2 là các tòa nhà, đường xá, 0,61 km2 sông, hồ. Làng nhỏ bé này nằm trên bờ phải của sông Rhone, 3 phố trung tâm Russin các ấp Verbois, La Chaumaz Les Baillets. Đi tàu từ Genève đến đây chỉ mất khoảng 15-20 phút.

 Ra bến tàu đi Russin, gặp 1 bác sẽ tham gia biểu diễn văn nghệ tại lễ hội. Bác hỏi ngay bạn từ đâu tới. Mình thấy bác nhiệt tình nên cũng vui vẻ xin chụp 1 kiểu ảnh cùng. Phía sau là bảng giờ tàu từ Russin về Genève

 Xuống tàu là nhìn thấy ngay cánh đồng nho.
  Đường từ Gara de Russin vào làng là 1 cái dốc khá cao. Lễ hội hôm nay
bắt đầu từ 10h sáng, 11h mình mới đến nơi nhưng du khách vẫn chưa nhiều

 Hai bên là các ruộng nho.
 
  Vườn nho với đầy quả chín đỏ

 Cấm xâm phạm các ruộng nho.

 Cả gia đình cùng đi

 Khách chưa đông lắm

 Những người sẽ tham gia trình diễn tại lễ hội.



 Có rất nhiều dụng cụ âm nhạc được chuẩn bị

Quán ăn "Thế kỷ" khai trương hoạt động từ năm 1906.
 Các trò chơi cho trẻ em như thế này rất nhiều.

 Đội nhạc

 Tòa nhà đẹp nhất làng này được dùng làm trường học cho trẻ em tiểu học

 Ghé ra ban công ngắm cánh đồng nho

 Xa xa là khu rừng ven sông Rhone, vùng dự trữ sinh quyển lớn của 
châu Âu mà tý nữa tôi sẽ vào dạo chơi sau khi tham quan lễ hội nho Russin

Trong làng có vài loại cây lạ

 Với quả cũng khá lạ.

 Buổi sáng khách chưa đông.
Dân làng bắt đầu diễu hành


 Nhà ở các làng truyền thống rất đẹp

 Quán ăn - nhà đẹp


 Phố cổ

 Tu sĩ ?


 Hoa ven đường

 Nơi tắm giặt công cộng của dân làng thời xa xưa.


 Nước uống

 Một đoàn nhạc công khác


 Nơi đón tiếp các quan khách

 Nông dân thường to béo hơn các giới khác ?


 Các tu sĩ đến cổ vũ lễ hội.
Toàn các vị béo tốt.


 Như có tổng thống tới thăm

 Một lão nông đang làm bánh mứt lê và táo phục vụ.
Nhà vị này đối diện điểm đón tiếp các quan khách.

Các hoạt náo viên đang chuẩn bị. 
Bác chụp ảnh với mình trước lúc lên tàu nay đứng ở ngoài cùng bên trái.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét