Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

(4) Trở lại núi Salève: Bở hơi tai

(4) Trở lại núi Salève:
Bở hơi tai

Đường dốc, liên tục lên xuống kiểu cua tay áo.
Sơ ý là có thể lăn xuống vực.
Lách qua những khe hẹp để đi.
Hoặc vượt qua các cành cây đổ chắn ngang đường.
Đôi lúc có khe hở để nhìn xuống dưới.
Đột nhiên thấy một ma nữ nấp sau bụi cây.
Hỏi làm gì vậy ? Em trả lời mệt quá, nghỉ chân một lát.
Cảnh chỗ này tuyệt đẹp. Bên vực bên người đẹp, thấy du lịch sao sướng thế.
Mình và ma nữ chụp ảnh cho nhau.
Dưới chân là vực thẳm.
Vách đá thẳng đứng đã ngay bên cạnh.
Ma nữ rủ mình đi cùng cho an toàn (không phải vì
 sợ người mà sợ tai nạn thì có người giúp).
Đi một đoạn thấy em đi chậm quá nên mình phải chuồn. Sợ đoạn đường còn dài, 
la cà lâu thì xuống núi không kịp và nhỡ trận tứ kết Italia - Anh tối nay.
May quá đến đoạn dễ đi.
Đoạn này đường rất hẹp, một bên vẫn là vực. Đột nhiên có tiếng "Haut les mains" (giơ tay lên). Thấy một người đi trước giơ tay hàng và cười, người đi sau cầm súng gỗ áp tải.
Trong cứ như "o du kích nhỏ giương cao súng. Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu".
Mình vội bấm máy cảnh này.
Để chân bên vực để chụp ảnh đứng bên cái chết.
Cứ thế này mà đi mấy trăm mét.
Đột nhiên thấy một anh chàng.
Chiều nay tứ kết vội vàng hạ sơn.
Vách đá kề bên.
Ai đó xếp đống đá này trong lúc nghỉ chân.
Chỗ này có đoạn men ra sát vực để chụp ảnh.
Đường rất hẹp.
Đã bắt đầu thấy tay vịn cho an toàn.
Không có dây cáp vịn thì rất khó leo.
Nghỉ tay ngắm vùng miền tây Genève. Từ chỗ này không nhìn thấy hồ Leman và trung tâm thành phố Genève.
Vách núi dựng đứng, phải bám vào cáp mới leo được.
Cây mọc từ đá.
Sang đoạn dễ đi hơn.
Đến một động nhỏ.
Ngồi trên bộ rễ cây để chụp ảnh.
Anh này cũng thích bấm liên tục.
Hướng tới lưng chừng núi.
Leo núi đoạn này bở hơi tai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét