Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

(3) Trở lại núi Salève: Vừa leo vừa hát

 (3) Trở lại núi Salève:
Vừa leo vừa hát
 
  Bảng hướng dẫn tuyến khám phá địa chất và thực vật
Cao độ thứ nhất: 666 mét
Nếu đi hết tuyến khám phá địa chất cần 4 giờ.
Cần tính thêm 3h nữa để xuống núi. Lưu ý
điều này vì đi đêm trong núi rất nguy hiểm.

Leo núi trong rừng, thỉnh thoảng lại thấy núi đá hiện ra trước mặt.
Bàn định hướng đi. Ngã 3 !!! Đi lối nào ?
Nhưng đến gần xem thì chẳng thấy gì.
Chắc đã hỏng nên bị mang đi sửa; chỉ còn bàn này lại.
Nhìn về Genève
Ngã tư !!! Không biển chỉ dẫn. Đi lối nào ?
Chọn lối to nhất cho chắc.
May quá, có bóng người.
Dĩ nhiên là nhờ họ chụp ảnh. Ông Tây bấm liền 3 phát.
Lại ngã ba.
Chọn lối này.
Rừng mát rượi nhưng không lạnh; tiếng chim hót khắp nơi.
Cứ thế này mà leo. Đường lên khá dốc.
Đi đêm dễ vấp rễ cây và đá nhô trên đường.
Tây bế cả con nhỏ lên núi. Nhưng chắc họ không lên quá cao.
Cảnh quan rất thanh bình. Chính vì điều này mà tôi rất thích lên núi.
Một số đoạn khó đi, dễ ngã nếu không chú ý.
Tưởng như Khổng Minh đang dạo chơi trong đoạn đường đẹp này.
Phiến đá có sơn mốc phản quang màu da cam để hỗ trợ người leo núi đi đêm.
Gặp 1 chị Tây và cháu nhỏ xuống núi. Cháu vỗ tay vào bàn tay mình
rất mạnh để chào như kiểu thanh niên bên này thường chào nhau.
Gặp một đôi thanh niên, mình nghỉ chân nhờ chụp ảnh hộ. Họ làm liền 5 kiểu.
Lại gặp 2 yêu ma khác. Trưa này vừa đọc xong cuốn "Nhện tuyết" (the Snow Spider Trilogy
of Jenny Nimmo) viết về phù thủy nên lâu lâu đi trong rừng gặp người cứ sợ là gặp ma.
Lại ngã 3. Không hiểu ký hiệu trên biển chỉ đường; nhưng đoán đường 
bên trái dốc thẳng đứng, khó đi, đường bên phải lên dốc nhẹ nhà, dễ đi. 
Tự biết mình sức yếu nên quyết định rẽ phải.
Càng đi càng thấy đường dốc và hẹp. Mệt.
Qua những đoạn này không đi nhanh được vì vách núi dưới chân cũng 
gần như thẳng đứng. Đường chủ yếu gồm hàng trăm đoạn cua tay
 áo zích zắc, liên tục nối đuôi nhau; mỗi đoạn 5-10 mét.
Mệt nhưng rất vui; vừa đi vừa hát:
Tiếng chim rừng chào mừng bình minh;
Hót trên cành rộn ràng đây đó.
Giọt sương lấp lánh cành đào;
Tưởng như ta đã lọt vào động tiên.
Quê hương ta đó, núi cao suối ngàn của ta...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét