Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

(1) Lại thêm một vòng tham quan Vernier

Lại thêm một vòng tham quan Vernier

Đi ngang qua 1 khu vườn gia đình, thấy nhiều cây có quả chín


Đây là quả sung hay quả vả, tiếng Pháp là figue, bán khá đắt so với các loại hoa quả khác. Ăn rất ngon, ăn cả vỏ hoặc bóc lớp vỏ ngoài khá mỏng.

Cửa hàng bán ô tô cũ. Vernier có hàng chục cửa hàng bán xe  ô tô cũ rộng lớn hơn nhiều. Xa xa có các kho xăng, được xây từ rất lâu, vào thời vùng này còn hoang vắng chưa có dân. Hiện nay thành phố tính sẽ chuyển chúng ra khỏi khu dân cư.

Dãy nhà cao tầng liền khối dài hơn 1km ở Lignon. Để xây những tòa nhà liền khối dài như thế này cần những công nghệ khá đặc biệt để chống gẫy giữa các phần. Tòa nhà này được xây vào cuối những năm 1960, đầu 1970; lúc cao điểm có hơn 1 vạn người ở; hiện nay còn khoảng 6000 người.
Vườn gia đình cỡ nhỏ. Mỗi gia đình được thuê 1 mảnh khoảng 100 m2.

Mình vào siêu thị MIGROS và COOP ở đây để mua hàng.

Tòa nhà dài hơn 1km gồm nhiều khối nối tiếp nhau.

Cặp đôi người Phillipines, họ sẽ chụp ảnh hộ mình. Họ bảo Việt Nam là nước tự cô lập mình, không thích hợp tác với các nước Asean, thế là không tốt.


Đã muộn, chơi thế đủ rồi, mình quyết định tìm đường tắt về nhà, xem tiếp phần 2...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét